"Không nháp" - Thơ: Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 08:10 16/10/2020 Lượt xem: 362
KHÔNG NHÁP

Sáu rồi
còn bảy nữa
trở về thôi cho đồng đội yên lòng
ta thổi tắt mười ba ngọn nến hồng
trong ngan ngát nâng ngang mày chén rượu
uống với nhau, uống đi đồng đội
dù Rào Trăng chẳng có mảnh trăng nào
dù quanh ta đất đá vô hồn
dù lũ quét đánh úp hôm trước
vùi các anh trong mưa thét gió gào
không kịp gọi cho nhau
không kịp nhìn thấy nhau
làm sao kịp chào nhau cơ chứ
cứ thế, lũ nhấn chìm giấc ngủ
cứ thế, đồi ụp xuống cơn mơ
đêm định mệnh, bất ngờ vụt tắt
ba ngày đêm trong bùn lầy lặng ngắt
các anh lạnh không và có lẽ rất buồn
các anh có nghe chúng tôi gọi, bồn chồn
chúng tôi khóc và chúng tôi hy vọng...
Hy vọng chứ, sao lại không hy vọng
khi các anh còn phơi phới thế kia
khi các anh vừa vượt núi băng rừng
về Rào Trăng cứu nạn.
Về đủ nhé, ơi anh em bè bạn
ta kề vai uống chén rượu tiễn mưa
như mãi mãi ấm tình đồng đội
như cuộc đời vốn lẽ có thắng, thua
đã sáu rồi
bảy về đi kẻo khuyết
đồng đội ơi, đồng đội hỡi, gọi nhau về!

 
16 giờ 15.10.2020
Nguyễn Hữu Quý

 

tin tức liên quan