Chùm thơ hướng về miền Trung của Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 08:31 17/10/2020 Lượt xem: 598
Chùm thơ hướng về miền Trung của Trịnh Huỳnh Đức
 
MẠ MIỀN TRUNG…

Miền trung bão lũ mịt mùng
Nước tuôn, thác cuốn, trập trùng gió mưa
Triều dâng khôn xiết đêm trưa
Ngoài khơi sóng dữ như vừa đảo điên
Bây giờ cầu có phép tiên
Trời trong, biển lặng, buồn phiền nguôi ngoai
Trong Nam cho đến miền ngoài
Cùng nhau chia sẻ chông gai vơi dần…
Lưng còng tập tễnh ra sân
Mạ tôi cúi lạy xa gần
                               …Chờ Tiên !

 

TIỄN CÁC ANH VỀ ĐẤT MẸ

Các anh là bộ đội Cụ Hồ
Là Cán bộ của nhân dân
Vì nhiệm vụ đã anh dũng xả thân
Xác thịt vùi sâu trong lòng đất đỏ
Đồng đội thức trắng đêm đói cơm, đội mưa, lạnh gió
Ròng rã ba ngày đêm đào bới kiếm tìm
Đưa  được các anh về với đất Tổ quê hương…
Ôi! Chuyện ở Rào Trăng giữa chốn đời thường
Mưa bão kéo dài đồi núi sụp đổ tan hoang
Trong sấm chớp ình oàng
Đồng đội vẫn tìm ra từng khuôn mặt phúc hậu của bạn bè
Diệu kỳ như Thánh Gióng nhổ tre
Đánh tan giặc, Cỡi ngựa bay về Trời…
 
Những ngày này miền Trung vẫn tầm tã mưa rơi 
Cả nước tiếc thương đưa tiễn các anh về đất mẹ 
Thôi  xin đừng khóc than chi nữa nhé
Nỗi buồn đau cứ dồn nén trong tim
Dải khăn xô tạm buộc ngang lưng
Hãy dồn sức trả lại cho ruộng rẫy rừng bưng
Phù sa và màu xanh bạt ngàn nhiều hơn thuở trước
Ngăn lũ lụt không tràn về
Suối trả cho đời dòng nước ngọt trong vắt lung linh
Sông xanh biêng biếc soi bóng chúng mình
Dắt chặt tay nhau đến bến bờ hạnh phúc  
Và Huế đất mẹ anh hùng
Cứ lụa là trầm mặc đẹp mãi…
                                     với ngàn sau!

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17-10-2020
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan