"Nỗi đau từ Quảng Trị" - Thơ: Lê Trung Khiên

Ngày đăng: 05:57 23/10/2020 Lượt xem: 388
         Hôm nay tại Quảng Trị, Bộ tư lệnh Quân khu 4 tổ chức trọng thể lễ truy điệu 22 liệt sỹ hy sinh ngày 18/10 tại Đoàn kinh tế - quốc phòng 337. Những hình ảnh tại lễ viếng và truy điệu làm mỗi chúng ta phải nhói lòng với những người cha, người mẹ, người vợ, những đứa con, người thân đầu trắng khăn tang khóc đến cạn khô nước mắt.
         Xin trân trọng gửi đến báo ĐT Trường Sơn cùng bạn đọc những vần thơ chia sẻ nỗi niềm

       
 Lê Trung Khiên
 
NỖI ĐAU TỪ QUẢNG TRỊ
 
22 chiếc quan tài phủ cờ Tổ quốc
22 tấm di ảnh nằm kề bên nhau
Hàng nghìn người nét mặt buồn đau
Tiễn đưa các anh về quê hương, đất mẹ
 
Trong các anh nhiều người còn rất trẻ
Những binh nhất, binh nhì nhập ngũ đầu năm
Những chiến sỹ gia cảnh còn khó khăn
Chưa kịp về phép sửa nhà giúp cha mẹ
 
Trong dòng người có biết bao em bé
Đầu đội khăn tang ôm di ảnh người cha
Những người mẹ bên con nức nở, xót xa
Mái đầu bạc tiễn mái đầu xanh sao nỡ
 
Tiễn các anh hôm nay còn có những người vợ
Tiếng khóc xé lòng bởi “ chia cắt trăm năm”
Đồng đội bên các anh lặng lẽ, trầm ngâm
Trước linh cữu nghiêm trang canh giấc ngủ
 
22 chíếc quan tài phủ màu cờ đỏ
22 bằng “ Tổ quốc ghi công” kề bên nhau
Quảng Trị ơi! nói sao hết buồn đau
Đưa tiễn những người con hy sinh vì dân vì nước
 
Trận đại hồng thủy mùa thu mãi mãi không quên được
Đã cướp đi sinh mạng bao người
Bao gia đình trắng tay, lam lũ suốt cuộc đời
Cả nước hướng về miền Trung chia sẻ

 
12h ngày 22/10/2020
Lê Trung Khiên: Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan