"Hướng về khúc ruột miền Trung" - Thơ: Nguyễn Đức Dụ

Ngày đăng: 12:56 23/10/2020 Lượt xem: 467
 
HƯỚNG VỀ KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG
 
Nửa tháng trời mịt mùng bão tố
Khúc ruột miền Trung quằn quại đớn đau
Nước tràn trề, ngập làng, ngập phố
Núi sạt, đất tuôn, vùi lấp bao người
 
Dân lành miền Trung chỉ biết kêu trời
Trời chẳng buông tha còn “tặng” thêm mưa bão
Những người dân đói cơm , thiếu áo
Chới với giữa dòng nước lũ đổ về xuôi
 
Giữa những cơn thịnh nộ của đất trời
Phẩm chất Cụ Hồ đồng đội tôi toả sáng
Chấp nhận khó khăn, hy sinh tính mạng
Khi người dân chưa được cứu- chưa về
 
Tổn thất khôn lường, lòng cả nước tái tê
Cùng góp sức chung tay với tấm lòng cao cả
Chuyện lá rách- lá lành nhắc nhau ghi nhớ
Không để dân đói rét- Phải phục hồi nhanh
 
Thật hổ thẹn những trái tim lạnh tanh
Trục lợi cá nhân- găm hàng- nâng giá
Bất chấp lẽ đời, phớt lờ nhân quả
Liệu sau này họ có mãi giàu sang…?

 

Nguyễn Đức Dụ
(Ban LL TT Trường Sơn TP Hồ Chí Minh)
(Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn VN)

tin tức liên quan