Chùm Thơ của Lê Vĩnh Lạc, Nam Định

Ngày đăng: 06:14 04/11/2020 Lượt xem: 898
CHÙM THƠ CỦA LÊ VĨNH LẠC
 
ĐÊM ĐÔNG LẠNH LẼO
 
Trằm trọc thâu đêm biết đợi ai
Tuổi xuân phơi phới cứ trôi hoài
Ngoài sân phần phật heo may rít
Tiếng dế từ đâu vẫn rên dài
Êm tiếng chuông reo nhà thờ réo
Cốc cốc ròn tan mõ miệt mài
Đêm đông lạnh lẽo sao nhộn thế
Bình minh đỏ rực buổi ban mai

Lê vĩnh Lạc
  
HỒN THIÊNG ĐẤT NƯỚC
 
Mùa xuân đẹp em yêu mùa xuân đẹp
Tuổi xuân tài đầy nhiệt huyết xông pha
Bao liệt nữ thướt tha tà áo tím
Tuổi đôi mươi đi cứu nước, giữ nhà
 
Mấy chục năm chống ngoại xâm tàn ác
Những chiến công vang dội khắp gần xa
Giang sơn đẹp thành một nhà yên ấm
Trường Sơn dài canh giữ biển bao la
 
Trên đất mẹ ấm bao hồn liệt sỹ
Bao đau thương trong ký ức mẹ già
Nấm mồ thiêng những đóa hoa của đất
Đang hàng ngày ngày sinh nở vạn tài hoa
 
        Hồn thiêng đất nước bao la
ngàn đời sau vẫn nở hoa tặng người

Lê vĩnh Lac.
  
ĐÊM THU NGẮM BIỂN TRỜI
 
Đứng trên đỉnh cả ngắm biển xa
Mặt trời chênh chếch nắng trải hoa
Ngửa mặt trông lên trời ưng ửng
Vài tia chớp ngắn xé chiều tà
 
Mặt biển hoàng hôn càng nhộn nhịp
Gió lướt sóng xô vỗ mạn thuyền
Trên boong thấp thoáng tà áo trắng
Trời lại trong xanh vạn vật yên
 
Ven đồi thấp thoáng người qua lại
Dưới chân núi ngả bóng nghiêng nghiêng
Em đứng xa xem mặt trời lặn
Tay nắm chùm hoa hương lạc tiên
 
Đằng đông trăng đã nhô vàng thẫm
Chị Hằng tươi rói nụ cười hiền
Trăng rọi quết sơn vàng cung thỏ
Chú Cuội tựa đa cúi cổ nhìn
 
Trâu già sừng sững tai ve vẩy
Một nhà vui vẻ ấm cảnh tiên
Ngân Hà trong vắt mênh mang nước
Giữa dòng thấp thoáng sao bơi thuyền
 
Một đêm thu đẹp trời êm ả
Bốn phương lác đác sao chuyển nhà
Thần Nông nhớ lúa khom lung ngắm
Dưới dòng vịt lội vỗ cánh ca


Lê vĩnh Lạc, Nam Định
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
Email; 
levinhlac45@gmail.com

tin tức liên quan