Nối từ câu chúc mà thành vần thơ

Ngày đăng: 06:35 16/11/2020 Lượt xem: 558
NỐI TỪ CÂU CHÚC MÀ THÀNH VẦN THƠ
 
         Nhóm đồng đội Trường Sơn chúng tôi biết nhau đã lâu… nhưng trở nên gần nhau hơn có lẽ là từ dịp Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang tổ chức cuộc thi tiếng hát Nữ Chiến sỹ Trường Sơn (tháng 7 năm 2016) Lần ấy chị Nguyễn Thị Minh Cử (phu nhân của Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch TT Hội Trường Sơn Việt Nam) – Chị Cử theo anh Tuấn về Bắc Giang dự và tặng quà cho hội thi… còn tôi (Phạm Sinh) về dự hội thi với tư cách thực hiện nhiệm vụ tuyền truyền sự kiện…
         Gọi là “Nhóm đồng đội Trường Sơn” nhưng trong mấy anh chị em chúng tôi thì chị Nguyễn Thị Minh Cử có tuổi đời và tuổi quân nhiều nhất – Chị Cử gia nhập Quân đội khi tôi và cả chị Vinh (Trưởng Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang) cùng một số chị em khác trong nhóm mới… tròn 10 tuổi. Vậy nên chúng tôi suy tôn chị là “chị cả” của nhóm…
         Hôm nay (10/11/2020) Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ III tôi được về dự vẫn với tư cách như lần về dự cuộc thi tiếng hát Nữ Chiến sỹ Trường Sơn lần trước, còn chị Minh Cử thì ngoài tư cách là khách mời danh dự của Đại hội chị còn được nhắc đến là “chị cả” của nhóm chúng tôi.
         Đại hội lần thứ III Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang thành công tốt đẹp và đầy ấn tượng, chị Nguyễn Thị Vinh được Đại hội tín nhiệm bỏ phiếu tái cử Trưởng Ban Liên lạc…
         Quây quần bên nhau sau thành công của Đại hội. Trước giờ nhóm chúng tôi chia tay thật thú vị và ý nghĩa khi chẳng có kịch bản trước nhưng chị Minh Cử lại cảm hứng “ra vần” động viên em Vinh của mình để rồi nhân đấy máu “bút tre” trong chị em chúng tôi lại nối nhau “bung ra”… Rất tiếc vì thời gian có hạn nên những vần “bút tre” mới “bung ra” được ngần này thì đã “bị” anh lái xe “thổi còi” thu quân…  
         Nhân ngày đầu tuần xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và đồng đội chút giai thoại mang cái tên “Nối từ câu chúc mà thành vần thơ” thú vị này.
PS  
Tặng em Vinh :
Đại hội xong được thở phào
Không hạnh phúc nào đo đếm được đâu
Chúc em mạnh khoẻ, trẻ lâu
Vững vàng dẫn hội, đi đầu tiên phong

Nguyễn Minh Cử
 
Vần thơ đấy tự tiếng lòng
Chị cả trao gửi niềm mong em mình
Trường Sơn trọn nghĩa, vẹn tình…
Vững tay chèo nhé, Em VINH – chị chờ

Phạm Sinh
 
Gieo vần, gieo cả giấc mơ
Em tôi xuất khẩu vần thơ – nhịp cầu

Nguyễn Minh Cử
 
Thơ em; thơ chị hay đâu
Nhưng mà trong ấy đậm mầu Trường Sơn

Phạm Sinh
 

Chị Minh Cử ( thứ tư trái sang) chụp ảnh kỷ niệm cùng các em
Vâng nghĩa tình đồng đội và thơ người lính Trường Sơn là thế đấy – Thưa các đồng chí và đồng đội thân yêu.

tin tức liên quan