Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân_

Ngày đăng: 02:19 12/12/2020 Lượt xem: 407
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

CHIỀU  QUÊ
( Tặng chién sỹ Trường Sơn)
 
Ánh vàng vương vấn hoàng hôn
Gợi về tuyến lửa bồn chồn con tim
Bom nổ im bặt tiếng chim
Ngác ngơ đồng đội đi tìm " mảnh nhau ".
 
Mới vừa qua đoạn rừng sâu
Vùi ngay tiếng nổ loạt đầu bom rơi
Khoảng rừng khói lửa mù trời
Mấy anh bỗng ở lại nơi đại ngàn.
 
Ngày đêm suối chảy miên man
Tiếng nai lạc giọng gọi đàn canh khuya
Sương đêm mắt lá đầm đìa
Thương anh trời ấm những tia nắng vàng.
 
Quê hương nay đón xuân sang
Đã ngân nga khúc khải hoàn tự do
Bến sông nhộn nhịp thuyền đò
Biển khơi phơi phới cánh cò buồm nâu.
 
Chiều quê thầm nỗi nhớ nhau
Đồng đội ngày ấy tuyến đầu... yêu thương
Trường Sơn bao nỗi vấn vương
Người còn nằm lại... quê hương chưa về ...

 
KHE HOA
(Tặng csTS)
 
Nơi đây người gọi khe Hoa
Xanh rừng thắm núi trắng là hoa ngô
 
Nắng mưa năm rõ hai mùa
Cát nhiều nắng bỏng mùa mưa ngập đồi...
 
Hành quân lưu luyến bồi hồi
Dẫu không về lại xa xôi nhớ thầm...
                                                                         

HẸN NHAU
 
Chia tay em tiễn lên đường
Xốn xang quen lạ hậu phương chiến trường
 
Hẹn nhau thống nhất quê hương
Xây đờinon nước xóm phường phồn vinh...


KỶ NIỆM KHÔNG QUÊN
 
Kỷ niệm không quê giữa chiến hào
Trường Sơn bom đạn Mỹ ào ào
khoảng rừng yên tĩnh bừng vui nhộn
Binh trạm tuyên dương... phần thưởng trao...
(Mùa khô 1973)

 
EM NHỚ CHĂNG
( Tặng đơn vị đường ống Trường Sơn)
 
Em nhớ chăng ?
Trước ngày giải phóng
Đơn vị em đường ống xăng dầu
Thi đua nhau nối dài dòng chảy
Cho những đoàn xe nối đuôi nhau chạy
 
Trên đầu liệng máy bay
Dưới chân khói lửa cháy
Bom Mỹ dội vung vảy
Biệt kích ,thám báo ... đêm ngày...
 
Đồng đội vẫn hăng say
Người vác ống qua đèo
Người hàn ống chữa cháy
Nối đường dài cho xăng
Người vận hành dòng chảy
Hối hả súng vẫn trong tay
Cười trong trẻo , say tiếng hát
 
Câu Quan Họ ... lòng nghe man mát
Đến hẹn lại lên... non nước hòa bình
Em ca bài  hát "Trúc xinh "
Ngân nga  " tương phùng tương ngộ "
 Khoảng rừng lửa bom cháy đỏ
Lời ca em bay đầu ngọn gió
 
Em nhớ chăng
Bao hẹn bao hò
Về hội Lim lúng liếng lung linh
Dùng dằng những đêm trăng tỏ
Giao duyên lời Quan Họ quê mình...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan