"Trăng" - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 02:23 13/12/2020 Lượt xem: 374
TRĂNG

Thượng tuần sao vắng trăng gầy
Màn đêm níu kéo mây dầy trời đông
Mẹ còn vun bắp ngoài đồng
Cố làm xong việc nên không chịu về
Chong  đèn ra tận đồng quê
Con đi đón mẹ đèn mê hương đồng
Thấy con khấp khởi trong lòng
Con soi đèn sáng thong dong mẹ về  
Con là trăng nhỏ miền quê
Hiền lành ngoan ngoãn tràn trề niềm thương
Ngày vui cắp sách đến trường
Học tập thật giỏi mở đường ấm no…
Nghèo ban đức hạnh chăm lo
Mong con mạnh giỏi cầu cho nên người
Trăng rằm rực rỡ muôn nơi
Trăng con tỏa sáng cuộc đời ngát hương!
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12-2020
Trịnh Huỳnh Đức

tin tức liên quan