"Về miền ký ức" - Thơ: Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 03:10 25/12/2020 Lượt xem: 377
VỀ MIỀN KÝ ỨC

Em ơi! Về Hải Phòng với anh đi
Ở nơi đó, em ơi đẹp lắm
Mùa phượng nở những hàng cây đỏ thắm
Một màu hoa, quyến rũ tuổi học trò...

Anh ơi anh! Em cảm thấy lo lo
Ở quê anh nhiều thuốc lào thuốc lá
Ngửi khói thuốc là em sợ quá
Thôi ở đây... ta xây tổ anh à...

Bắc Ninh quê em là vùng đất tiên sa
Có hội Lim có chùa Phật Tích
Có chùa Bút Tháp, chùa Dâu là dấu tích
Của Phật tọa đài từ thế kỷ thứ ba

Quê của em có những câu ca
Được thế giới vinh danh phi vật thể
Của nhân loại cả năm châu bốn bể
Quan họ " Người ơi người ở đừng về"...

Hải Phòng của anh, em cũng rất mê
Ở nơi đó có nhiều danh thắng
Có dinh Bảo Đại một thời xa lắm
Có cảng tàu" Không số" - Bến Nghiêng...

Có sóng biển dập dìu trên bãi tắm thần tiên
Mùa hè về. Biển Đồ Sơn sôi động
Những con người đẹp trong gió lộng
Tóc uốn bềnh bồng trong bộ váy mi li

Em yêu anh, nhưng em cũng không đi
Bởi vì em rất là say sóng
 Biển Đồ Sơn anh ơi sợ lắm
Thôi chúng mình ở lại Bắc Ninh đi

Câu nói ngày xưa vẫn cứ thầm thì
Bây giờ mình lớn tuổi rồi anh ạ
Hải Phòng Bắc Ninh đâu còn xa quá
Chỉ hơn một giờ xe. Quê quán lại gần nhau

Hạnh phúc chúng ta nay đến tuổi bạc đầu
Năm mươi năm... còn gì em nhỉ
Đêm ta nằm vọng bao lời thủ thỉ
Nhớ mãi mối tình đẹp như một giấc mơ

 
Nguyễn Đình Sinh
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn
Đ.T: 0378 851 056

tin tức liên quan