"Còn mãi trong tôi" - Thơ: Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 08:19 07/01/2021 Lượt xem: 251
CÒN MÃI TRONG TÔI

Bao năm xa, ta thầm vẫn nhắc
Cánh đồng quê quá đỗi thân yêu
Nào Cửa Miếu, Đường Sang, Năm Mẫu...
Những cái tên gợi nhớ bao điều

Thuở ấu thơ, ta nghe lời hát
Đồng làng ta thẳng cánh cò bay...
Mà thời ấy, đàn cò nhiều lắm
Vẫn nhởn nhơ, lội ruộng những ngày

Rồi lớn lên, cuộc đời bươn chải
Vô vùng quê vựa lúa miền Tây
Đất Nam Bộ- cánh đồng bát ngát
Ta hiểu lời: “thẳng cánh cò bay”

Nhiều năm qua, ta từng xuôi- ngược
Khắp nẻo đường đất nước quê hương
Từ rừng núi- trung du... xa lắc
Mà lòng ta nặng những niềm vương

Nay một dịp, ta về quê mẹ
Thả hồn trên mảnh ruộng thân thương
Những dấu ấn cánh đồng xưa ấy
Đã xóa nhòa như lớp mờ sương

Cảnh vật cũ quá nhiều thay đổi
Bởi thời gian nước chảy, mây trôi
Nhưng dấu ấn một thời thơ ấu
Vẫn trọn đời còn mãi trong tôi.

 

02/01/2021
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan