Chùm thơ của Nguyễn Quốc Các

Ngày đăng: 07:19 19/01/2021 Lượt xem: 247

                                Chùm thơ của Nguyễn Quốc Các

           Anh Nguyễn Quốc Các, nhà số 6, ngõ C1, đường Tôn Thị Quế, thành phố Vinh, Nghệ An. Anh là một nhà tuyên huấn, một sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam, nay đã nghỉ hưu. Anh thuộc đơn vị pháo cao xạ ( E214) làm nhiệm vụ đánh địch bảo vệ huyết mạch giao thông trên các trọng điểm: Khe Ve, La Trọng, I Leng, Bãi Dinh, Cha Lo, Lằng Khằng, Cổng Trời. Cơ động đánh địch trên các trục đường 20, Phà Xuân Sơn, Long Đại thuộc tuyến đường mang tên Bác.
          Nay tuổi đã già nhưng anh vẫn sống mẫu mực, hoạt động tích cực trong Hội truyền thống Trường Sơn thành phố Vinh. Gần đây anh viết rất nhiều thơ về kí ức những ngày chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn anh hùng. ( Tôi đã viết bài: “Người lính già làm thơ” giới thiệu về anh, đăng trên Báo CCB Việt nam và trang tin điện tử Hội TT Trường Sơn). Nhân bước sang năm mới 2021 xin được giới thiệu một số bài thơ  anh viết gần đây.
                                                                   Nguyễn Xuân Bách
                                                                    ĐT: 0912 591 362 



TỰ HÀO NGƯỜI LÍNH TRƯỜNG SƠN
 

Chúng ta là lính Trường Sơn
Một thời đánh Mỹ căm hờn chất cao
Hoàn thành nhiệm vụ Đảng giao
Vượt lên bom đạn không nao núng lòng
Làm nên huyền thoại kỳ công
Trường Sơn bát quái giao thông trận đồ
Dưới bom đạn vẫn ra vô
Người xe nườm nượp đổ xô chiến trường
Tự hào ý chí  kiên cường
Vô tư cống hiến tơ vương nỗi gì?
Trường Sơn trăm nẻo đường đi
Đường ngang hai mốt chữ chi vươn dài
Kỳ tích để lại hôm nay
Nhờ có công sức bàn tay chúng mình
Hôm nay gặp mặt thân tình
Sáu mươi năm ấy danh vinh tên Ngườ
i.

                          Vinh, năm 2020


ĐÁNH ĐỊCH Ở KHE VE
 

Đơn vị tôi đến Khe Ve
Triển khai trận địa lắng nghe địch vào
Núi cao dốc thắm suối trào
Con đường đất đỏ bới đào đạn bom
Nơi đây địch luôn ngó dòm
Địa hình hiểm trở cua tròn khó đi
Hỏa lực ta chưa có gì
Máy bay tầm thấp ầm ì ngày đêm
Địch vào như một mũi tên
Pháo ta đồng loạt bắn lên phủ đầu
Phản lực Mỹ cháy bốc cao
Đỏ trời Minh Hóa về chầu suối sâu
.
                         Vinh, năm 2020


CON ĐƯỜNG KỲ LẠ
 
Một con đường nhỏ
Thành con đường lớn
Một con đường ngắn
Thành con đường dài
Năm con đường dọc
Hai mốt đường ngang
Đó là con đường
Trường Sơn huyền thoại
Đánh Mỹ thất bại
Con đường thời đại
Đường Hồ Chí Minh.
         
Vinh, năm 2020


SỨC MẠNH 559
 
Chúng ta binh chủng hợp thành
Làm nên sức mạnh chiến tranh một thời
Cao xạ đánh giặc trên trời
Lái xe vượt núi bom rơi chẳng rời
Thông tin kết nối mọi nơi
Công binh bạt núi phá đồi mà đi
Chăm sóc sức khỏe quân y
Bộ binh xông trận gian nguy coi thường
Xăng dầu nối ống dặm trường
Đưa dòng nhiên liệu thẳng đường vào Nam
Nhớ ngày khai mở gian nan
Chuyển hàng gùi bộ mà lòng vẫn vui
Lính ta ra vào ngược xuôi
Trèo đèo lội suối luôn nuôi chí bền
Đoàn 559 làm nên
Trường Sơn huyền thoại xứng tên anh hùng.
                       
Vinh, năm 2020


VƯỢT LÊN BOM ĐẠN
 
Khe Ve, La Trọng, Cổng Trời
Đường đèo dốc núi bom rơi đêm ngày
Dưới xe chạy, trên máy bay
Địch ta tranh chấp gắt gay cung đường
Trường Sơn rực lửa chiến trường
Lính 559 kiên cường sá chi
Vượt lên bom đạn mà di
Miền Nam ruột thịt cần gì có ta
“Xẻ dọc Trường Sơn bài ca
Niềm vui chiến thắng sức ta góp vào”.
                           
Vinh, năm 2020


    
CẢM XÚC GẶP LẠI
 
Những người lính gặp lại nhau
Đôi bàn tay xiết chặt
Nhận ra nhau qua ánh mắt nụ cười
Tóc đã bạc da đã nhăn rồi
Chỉ có tâm hồn là trẻ mãi thôi
Vẫn cứ mày tao như thời làm lính
Bộ đội Cụ Hồ giờ là cựu chiến binh
Tuổi đã già, tính còn trẻ, lòng còn vui
Bởi chúng mình sống trong nghĩa tình người lính.
Tiếng Nghệ An, tiếng Quảng Bình, Hà Tĩnh…
Giọng nói mộc mạc ân tình
Chuyện râm ran toàn chuyện của lính mình
Chuyển của ngày xưa, bây giờ mới nói
Chuyện đánh giặc Trường Sơn, Lào, Campuchia biên giới
Chuyện gian lao sống chết giữa chiến trường
Chuyện đứa này bị thương, đứa kia nằm lại
Biết bao giờ kể hết chuyện ngày xưa
Và hôm nay kể cả chuyện bây giờ
Sản xuất kinh doanh xóa nghèo giảm đói
Sống chăm lo để con em tiến tới
Tiếp nối cha anh xây đẹp nước non nhà.
                             
Vinh, năm 2020

BÂY GIỜ
 
Đánh giặc Trường Sơn một thời
Bây giờ hưu trí nghỉ ngơi ở nhà
Tinh thần tư tưởng do ta
Đi đứng làm việc gần xa do mình
Chủ yếu công việc gia đình
Trợ giúp con cháu trọn tình mẹ cha
Chăm lo sức khỏe tuổi già
Thăm hỏi đồng đội chơi nhà anh em
Đài báo truyền hình năng xem
Kiến thức rộng mở vui thêm tinh thần
Việc nhà cùng vợ tảo tần
Tham gia việc khối ta ngần ngại chi
Cuộc sống hưu trí thích nghi
Nghỉ hưu là thế phải chi nghĩ nhiều.
                            Vinh, năm 2019
 

 

 


 


 




 





tin tức liên quan