Chùm thơ của Nguyễn Đình Sinh, Bắc Ninh

Ngày đăng: 07:22 23/01/2021 Lượt xem: 304
Chùm thơ của Nguyễn Đình Sinh
 
EM ĐI BỎ LẠI CON ĐƯỜNG
 
Em đi bỏ lại con đường
Bỏ lại hố bom cây rừng ngã đổ
Bỏ lại vũng máu còn tươi màu đỏ
Bỏ lại tuổi xuân mơ mộng hoa đời…
 
Con đường Trường Sơn quằn quại em ơi
Tiếng khóc nấc lên, lệ tuôn suối chảy
Tìm lại người xưa mà đâu có thấy
Bởi em đi vào xa tít… hư vô…
 
Em bây giờ đã tròn trịa nấm mồ
Bỏ lại con đường vẫn còn dang dở
Tuổi đôi mươi như bông hao hé nở
Bom Mỹ dập vùi, ôi đau đớn xót xa
 
Tôi thương em thương một đời hoa
Trên tuyến Trường Sơn những ngày ra trận
Tôi nhớ em và ngàn lần căn giận
Bọn sát nhân – giặc Mỹ bạo tàn…
 
Con đường ấy vẫn rất hiên ngang
Xuyên thời gian đi vào huyền thoại
Em ra đi những người còn lại
Mang máu xương hoàn thiện nốt tuyến đường…
 
Con đường ấy được mở bằng máu xương
Bằng lòng quyết tâm và lòng dũng cảm
Hàng vạn con người đã vượt qua bom đạn
Và con đường chói lọi những chiến công.

 
         
 GẶP THƠ
 
Lâu rồi vẫn nhớ tới thơ
Chia tay ngày ấy nào ngờ hôm nay…
Gặp nhau ở hội nghị này
Tóc em đã bạc bởi ngày tháng trôi
Trải qua năm tháng cuộc đời
Tuổi xuân em gửi lại nơi chiến trường…
Nào là Tà Khống, Tà Lương
Nào Phu La Nhích nào đường Coong Le…
Nào Seng Phan nào Tà Lê
Chữ A The Mé rồi về rừng thông…
Xà Vằn em có nhớ không (*)
Đạn bom Mỹ đánh vẫn không sợ gì
Con đường huyền thoại em đi
Trường Sơn một thuở đã ghi sử vàng
Lập công chiến thắng vẻ vang
Giặc tan em trở về làng quê xưa
Cuộc đời bươn chải nắng mưa
Nhưng ta vẫn nhớ ngày xưa chiến trường…
 

31/12/2020            
Nguyễn Đình Sinh, Hội VHNT T.Sơn 

ĐT: 0378851056
------------------------------
(*) Tên những trọng điểm ác liệt ở Trường Sơn

                                                                    
 
tin tức liên quan