Chùm thơ về quê hương và gia đình của Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 09:03 26/01/2021 Lượt xem: 489

---------------------------------------------

CHÙM THƠ VỀ QUÊ HƯƠNG - GIA ĐÌNH
CỦA NGUYỄN BÁ THUYẾT

 
NGHĨA MẸ, TÌNH EM
 
Cuộc đời anh gắn hai người phụ nữ
Một bên em một bên mẹ khó phân
Cả hai đều là những người thân
Của đoạn đời anh có em, còn mẹ
 
Mẹ mang nặng đẻ đau trần thế
Em vợ hiền thề sống mãi bên nhau
Từ thanh xuân cho đến bạc đầu
Nên không thể trọng - khinh khác được
 
Luôn hòa hợp là điều anh mong ước
Một bên tình một bên hiếu em ơi
Với mẹ cha nào ai dám cãi lời
Em là vợ nỡ lòng nào buông bỏ
 
Trong cuộc sống khó đường phân tỏ
Mẹ ước đường này - Em lại muốn đường kia
Em thích đi xa – Mẹ chỉ thích về
Anh đứng giữa làm dâu… em và mẹ
 
Hãy dằn lòng hiểu cho anh em nhé
Vì chúng mình em thua mẹ được không
Là nàng dâu cứ cho mẹ đẹp lòng
Mẹ mà vui anh và em đâu thiệt
 
Mẹ có sai nhiều khi anh biết
Em thảo hiền là em biết thứ tha
Mẹ ít học hơn và cũng đã già
Hay bảo thủ bởi thời xưa để lại
 
Mẹ nói sai xin em đừng vội cãi
Bốp chát liền là hư chuyện mất thôi
Có ai đâu khôn giỏi cả đời
Phút sai lầm là chuyện thường dễ có
 
Em đừng buồn hỡi vợ hiền bé nhỏ
Cứ cho qua là thanh thản nhẹ lòng
Cứ bình thường rồi mọi việc cũng xong
Hãy mở rộng tấm lòng cao thượng
 
Hãy bình tâm nghĩ suy cho đúng hướng
Em đừng buồn để lòng dạ anh đau
Em và mẹ tuy cung bậc khác nhau
Nhưng anh thương em và cũng rất thương mẹ
 
Xóm dưới, làng trên xưa nay đều thế
Người một nhà nên cần phải thương nhau
Mẫu - Tử, Phu - Thê chẳng nghiêng được bên nào
Anh cần có em và anh rất cần mẹ
 
Chuyện chúng mình mãi là như thế
Vững vàng lên em nhé vợ yêu ơi!...
 

Phú Yên, một mùa Vu Lan 
 
QUÊ NHÀ

Quê nhà nẩy hạt, ươm mầm
Gieo yêu thương đọng thăng trầm câu ca
Đầu làng giếng nước, cây đa
Cuối làng ngô đậu, cải cà đơm bông
Đàn trâu chậm rãi ra đồng
Khom lưng nấu rượu bà còng như tôm
Ông đan rổ - trở rạ rơm
Mẹ lo rau cháo, bữa cơm cả nhà
Cha đi thăm ruộng đồng xa
Cánh cò bay lả, bay la sớm chiều
Nắng sương dồn đọng thương yêu
Tuổi thơ khôn lớn sáo diều vi vu
Ngọt ngào khúc hát, lời ru
Mồ hôi chát mặn đông – thu – xuân – hè
Đi xa lòng mãi nhớ về
Chôn nhau, cắt rốn là quê hương nhà
Mưu sinh tùy vận gần xa
Ai không mắc nợ công cha, ơn thầy?
Bước chân đi khắp đó đây
Ông bà từng lứa mỗi ngày một thưa
Mẹ cha dần cứ già nua
Quê nhà trống vắng… người chưa tìm về!...

Phú Yên, 23/1/2021 
NGUYỄN BÁ THUYẾT
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
ĐT: 0944258548
 
tin tức liên quan