Chùm thơ của Lê Vĩnh Lạc

Ngày đăng: 06:43 04/02/2021 Lượt xem: 707

--------------------------------------------------------------------
Chùm thơ của Lê Vĩnh Lạc
 
Nhớ đêm toàn thắng.
 
Chiến thắng dội vang khắp nơi nơi
Nền rừng lầy lội thành sân chơi
Làng lính râm ran tràn bếp lửa 
Bốn bề rộn rã tiếng reo cười
Âm vang đạn nổ xua đêm trắng
Chớp xé dọc ngang đốt cháy trời
Ngàn năm có một đêm xuân ấy
Thức trắng ôm nhau nước mắt rơi

Phú Riềng đêm: 30/4/1975
  
Nhớ lại Trường Sơn
 
Trường Sơn còn đậm dấu chân ta
Hang sâu vực thẳm lấy làm nhà
Đêm trắng một mình nhìn non nước
Đường đèo bom trải đất nở hoa
Trên đầu phản lực gầm ne đuổi
Dưới chân tro bụi kín rừng già
Bẩy năm trăm nẻo Trường Sơn ấy
Đường xưa lối cũ vẫn mặn mà.

Yên Bái;tháng 6/1976
  
Mẹ Xưa!
 
Mấy chục năm trời đã tôi qua
Non cao vực thẳm lấy làm nhà
Tình thương ấp ủ vòng tay mẹ
Trường Sơn trăm nẻo con vào ra
Con về chào mẹ ngày xuân ấy
Mấy chục ngàn ngày đã trôi qua
Muốn thăm thì mẹ đâu còn nữa
Nhiều đêm thức trắng muốn khóc òa.

tháng 12/2010
 
Đêm muộn 
 
Đêm đã muộn bốn phương trời tĩnh lại
Mãi  từ xa lấp ló ánh đèn mờ
Gió nhẹ thổi mây thững thờ rong rổi
Lơ đễnh nhìn cây tiễn lá vàng rơi
 
Cảnh khuya lặng không gian càng chật hẹp
Gió đưa mây lấp kín cả bầu trời   
Từ bốn phương bỗng sáng lòe ánh chớp
Hạt mưa sầu lác đác lát lại thôi
 
Đằng đông lăng quang dần rồi hửng sáng
Tiếng gà rên chó sủa đã nhộn rồi
Mặt trời nhô  trải thảm vàng mong mỏng  
Dòng sông quê  lác đác bóng thuyền bơi
 
Cảnh khuya đẹp bình mình càng thêm đẹp  
Các ngõ làng đầy ắp tiếng reo cười   


Lê vĩnh Lạc
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
Email: 
levinhlac45@gmail.com

tin tức liên quan