Hồ Văn Chi. Họa y đề thơ Hải Văn, Huế

Ngày đăng: 08:03 06/02/2021 Lượt xem: 306
--------------------------------------------------------------------

Hồ Văn Chi. Họa y đề thơ Hải Văn, Huế

CON ĐÒ
Chiều đông bến tịnh, khói sương mờ
Lặng cắm con sào, dỗ giấc mơ
Cỏ lút bờ xưa mây bảng lảng
Hồn theo mộng cũ dáng bơ phờ
Chia phôi cũng bởi...đành lưu luyến
Tái ngộ còn chăng? Cứ thẫn thờ
Trải bấy hoàng hôn đò vẫn đợi
Nào ai thấu tỏ nỗi ai chờ!

05/2/2021.
Hồ Văn Chi
 
Bài xướng:

CON ĐÒ
Bến vắng cô liêu khói tỏa mờ
Đò em lờ lững đắm sương mơ
Bờ xanh cỏ dại sầu man mác
Bãi trắng hồn hoang nhớ phạc phờ
Ly biệt dòng chia lòng héo úa
Nát tan tim vỡ dạ ơ thờ
Người đi đi mãi mùa xuân ấy
Đâu biết đò xưa vẫn đợi chờ

Hải Văn - TP Huế

 
tin tức liên quan