Chùm thơ xuân của Nguyễn Quốc Lập – Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 10:12 09/02/2021 Lượt xem: 289
Chùm thơ xuân của Nguyễn Quốc Lập – Hội VHNT Trường Sơn


 

THÌ THẦM MÙA XUÂN
 
Lời ru theo suốt cuộc đời
Dòng sông bến nước đầy vơi nghĩa tình
Vọng lời tổ quốc anh ninh
Quê hương một giải bóng hình tuổi thơ.
 
Bàn chân giẫm đất bao giờ
Bước đi chập chững ngẩn ngơ thuở nào
Bây giờ bước thấp bước cao
Quê hương mến gọi ngọt ngào còn đây.
 
Cái tình cái nghĩa đong đầy
Phơi mình nắng gió ngất ngây bốn mùa
Lưng còng đổ cánh đồng chua
Lấm lem quần áo cày bừa cho xong.
 
Mai còn xuống mạ vụ đông
Phát bờ cuốc góc vợ chồng bên nhau
Làng quê rạng rỡ muôn màu
Xuân về! Khói tỏa hương cau gọi thầm.
 
             Quốc Lập 04/02/2021
 

HOA XUÂN BIÊN GIỚI
 
Xuân về hơi lạnh còn vương
Sớm ra ngắm cảnh bên đường sắc hoa
Sương rơi mái tóc nhạt nhòa
Mắt tôi bừng sáng nhìn qua cánh đồng.
 
Nhẹ nhàng tay đỡ một bông
Dẫu là hoa dại, ửng hồng vầng đông
Chẳng ai tắm tưới vun trồng
Phơi mình nắng gió mà không bạc màu.
 
Thân hình bé nhỏ đua nhau
Phủ lên đá sỏi bắc cầu sao đêm
Ngắm tia sáng thật êm đềm
Mỗi ngày xuân tới có thêm bạn tình.
 
Mượn lời thơ đặt cho xinh
Để nàng khỏi tủi, gọi mình bông lau
Hoa xuân rực rỡ muôn màu
Ngàn hoa biên giới thấm sâu nghĩa tình.
 
             Quốc Lập 01/02/2021
 

TỎ TÌNH MÙA XUÂN
 
Tỏ tình mộc mạc đồng quê
Hương sen hương lúa ùa về bên nhau
Mưa xuân hoa nở bạc màu
Cánh vương đầu ngõ ngay sau nhà mình.
 
Gió đông đẩy cửa trúc xinh
Mầm xanh mới nhú thấm tình nước non
Giọt mưa đậu lại vo tròn
Long lanh như để bóng son môi nàng.
 
Một mùa xuân nữa đã sang
Vui trong lễ hội rộn ràng trống quân
Gặp nhau bạn hữu xa gần
Những câu Quan họ du xuân ngọt ngào.
 
Say xưa câu hát em trao
Chạnh lòng quân tử lẽ nào chàng ơi
Nhẹ du bến nước lưng trời
Lúng la lúng liếng chưa vơi đã đầy.
 
            Quốc Lập 13/01/2021

tin tức liên quan