Thơ về Chợ Viềng của Lê Lợi và Vũ Thinh – Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN tại Nam Định

Ngày đăng: 02:47 19/02/2021 Lượt xem: 439
--------------------------------------------------------------------

Thơ về Chợ Viềng của Lê Lợi và Vũ Thinh –
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN tại Nam Định

 
LỠ HẸN CHỢ VIỀNG XUÂN
 
Xuân này đành lỡ hẹn,
Không về với chợ Viềng.
Để mua may, bán rủi
Ngày mồng Tám tháng Giêng.
 
Vẫn biết xuân đang nụ
Nồng nàn cánh đào phai
Mà hẹn em, đành lỡ
Bởi Sars-Cov-2.
 
Nhớ bụi mưa lất phất,
Vấn vương mái tóc thề.
Nụ cười và ánh mắt,
Của em gái thôn quê.
 
Không còn cảnh chen lấn
Tắc nghẽn mọi ngả đường
Chợ năm nay thong thả,
Đón người dân thập phương.
 
Thôi, năm nay đành lỡ,
Chợ bán rủi, mua may.
Hẹn xuân sau mình sẽ
Dập dìu, hoa bướm say…
 

Mồng Tám tháng Giêng, Tân Sửu 
TTUT, BsCKI Lê Lợi
CCB sư đoàn 968, QTN Nam Lào
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam.

 
 

CHỢ VIỀNG XUÂN TÂN SỬU
 
1-Đi chợ Viềng Xuân năm kỷ hợi ( 2019)
 
Năm xưa đi chợ Viềng Xuân
Người đông xe tắc chợ gần hoá xa
“Người ta” đi với “người ta”
Cùng tôi đi chợ chỉ là ..bóng tôi
*
Mỗi năm có một phiên thôi
Tôi đi mong gập lại “người ngày xưa”
Lậy trời đừng đổ cơn mưa
Nón che nghiêng khiến “người xưa” khó tìm . ..
 
2-Năm Tân Sửu (tiếp theo)
 
...Năm nay chợ búa im lìm
Không còn ai đến mong tìm gặp ai
Những nơi đặt lễ...xin tài,
Trai thanh, gái lịch...vắng người lại qua
*
Mong ngày dịch bệnh lùi xa
Chợ Viềng Xuân lại Vui hoà sắc xuân ./.
 

Ngày 8 tháng giêng Tân sửu
Vũ Thinh – Nam Định
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
tin tức liên quan