"Cho niềm tin vững bền" - Thơ: Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 07:29 28/02/2021 Lượt xem: 207
CHO NIỀM TIN VỮNG BỀN

Mấy ngày tết mới vừa qua
Năm nay ăn tết, lòng ta chạnh buồn
Tuy không chớp bể mưa nguồn
Tuy không sấm sét kinh hồn (*)... từng cơn
Lần đầu ăn “Tết cô đơn”
Người người giãn cách, đâu còn thăm nhau
Hỏi rằng cớ sự do đâu?
Để cho cái tết héo nhàu con tim.
Tết xưa kỷ niệm hằng in
Dù trong nghèo khó, niềm tin vẫn ngời
Chỉ đơn sơ mộc mạc thôi
Mà thôn xóm vẫn ngọt lời chúc xuân
Người xa về lại thêm gần
Lòng xuân thanh thản, trời xuân an lành
Xuân về cây lá thêm xanh
Trời quê thắm đẹp, gió lành yêu thương.
Tết nay Covid tai ương
Gây nên bất ổn khôn lường từng giây
Toàn dân ta hãy chung tay
Dẹp nhanh Covid cho ngày bình yên
Cho niềm tin mãi vững bền
Cho mùa xuân đẹp, an nhiên trong lành.
Mong cơn đại dịch qua nhanh
Để lời ru lại ngọt lành như xưa.

 
SG, 24/02/2021
Hoàng Đại Nhân

----------------------------------------------------
(*) Nhớ giao thừa năm ngoái mưa đá, sấm sét, gió lốc trên nhiều tỉnh ở miền Bắc gây thiệt hại hoa màu và gây ngập nhiều đường phố.

tin tức liên quan