Thơ: Nguyễn Quốc Lập hội viên VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 02:50 28/02/2021 Lượt xem: 330
Thơ: Nguyễn Quốc Lập hội viên VHNT Trường Sơn Việt Nam

 


TIẾNG VỌNG BIÊN CƯƠNG
           (Thơ khoán thủ)

 
TUỔI mới đôi mươi dừng bến đợi
XANH đồi cỏ dại mãi ngàn xuân!
GỬI nơi biên giới xa gần
LẠI mang nặng nghĩa quân dân vững lòng.

CHIẾN tuyến của ta trong tọa độ
TRƯỜNG sơn khỏi lửa đổ nơi này
TRỜI còn điên đảo như say
KHUYA rồi sương phủ tràn đầy đồi hoang.
 
CHUYỂN đạn pháo vào hoàn thế trận
GIÓ mưa lạnh lẽo vẫn còn bay
VẾT đau chứa chất hận dày
THƯƠNG người đồng đội đến nay chưa về.
 
TRỞ lại biên cương nghe bạn gọi
MÌNH cứ mơ màng khói mây vương
"TUỔI XANH GỬI LẠI CHIẾN TRƯỜNG
TRỜI KHUYA CHUYỂN GIÓ, VẾT THƯƠNG TRỞ MÌNH".

tin tức liên quan