Chùm thơ mùa xuân của Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 09:13 02/03/2021 Lượt xem: 430
Chùm thơ mùa xuân của Nguyễn Bá Thuyết
 
ĐÓN XUÂN NÀY LẠI NHỚ XUÂN XƯA
 
Đón xuân này tôi nhớ những xuân xưa
Đó là những ngày xuân bên kia biên giới
Không rượu bia, không bóng hồng mời gọi
Chẳng đào, mai... vắng lặng đến vô cùng
 
Bên chúng tôi có cây súng theo cùng
Vẫn tập kích, luồn sâu... tìm giặc đánh
Gói kẹo, viên mứt, vài ba miếng bánh
Cùng chia nhau đọc lá thư nhà...
 
Khi xuân về gió lạ cuồng pha
Cái hơi nóng mùa khô như thiếu khí
Xuân đã về tôi và nhiều đồng chí
Cũng có thằng nhớ mẹ khóc hu hu
 
Có thằng buồn mấy bữa chẳng một câu
Ở nơi đây không tính ngày tính tháng
Chẳng chúc xuân, chỉ bảo nhau cố gắng
Đừng để máu đào đổ xuống xót lắm thay
 
Nhớ xuân xưa tôi nghĩ chuyện xuân nay
Thật hạnh phúc sum vầy đông đủ
Nhớ thằng bạn những đêm dài không ngủ
Rồi nó ra đi không lớn nữa bao giờ
 
Đến hôm nay tôi viết bài thơ
Rằng chúng tôi có mùa xuân như thế
Bốn mươi năm qua, cái thời trai trẻ
Xuân chiến trường, biên giới khác xuân nay
 
Nén hương này thơm toả xa bay
Tôi thắp lên dâng hương hồn đồng đội
Chẳng biết anh em có còn nghe tôi gọi
Ở phương nào góc núi, bờ khe?...

Phú Yên, 28 tháng Chạp năm Canh Tý
 
 
THÁNG GIÊNG

Giá mà mình vẫn ở tuổi đôi mươi
Để tháng Giêng anh dắt em xuống phố
Ngắm mùa xuân muôn hoa cùng đua nở
Nghe câu thơ thương nhớ cả một đời
 
Chầm chậm tháng ngày chút nữa tháng Giêng ơi
Cho anh kịp gặp em bên dòng sông bồi lở
Anh nhặt gửi em cả đất trời nhung nhớ
Để đến tháng hai em nên lúa làm đòng
 
Tháng Giêng này đợi anh chút được không
Anh vịnh câu Kiều: cầu lương duyên đoàn tụ
Trên con đường ta qua có ngàn lời tâm sự
Anh cùng em cuốn vào dải Ngân Hà
 
Tháng Giêng này về giếng nước, cây đa
Uống ngụm nước của Tổ tiên ngày ấy
Đêm hội làng hò reo như sóng dậy
Có hẹn hò đôi lứa giữa tháng Giêng...
 

LẠC MẤT NHAU
 
Nổi chìm cuộc sống lạc nhau
Đeo ba lô lính
nỡ trao dỗi hờn
 
Tìm nhau mòn mỏi cô đơn
Núi cao, biển rộng, sông sâu khó tìm
 
Tìm nhau như cá tìm chim
Lạc mất nhau mãi chẳng tìm được nhau
 
Tìm xưa, nay... đến mai sau
Gom bao ký ức tím màu xa xôi
 
Lạc mất em, lạc mất tôi
Tìm nơi góc bể, chân trời mờ tăm
 
Áo xanh sờn bạc thôi đành
Già nua hờn dỗi trầu xanh rụng rồi...

Phú Yên, 22/2/2021
 
HÀ TĨNH TRONG TÔI
 
Lên núi Hồng hồn xuôi dòng La chảy
Ngắm biển trong veo xanh biếc bờ dài
Ô cửa nhỏ kìa mắt tình... lúng liếng
Môi hôn chiều ngây ngất hồn ai
 
Trời và đất mến yêu ơi... Hà Tĩnh
Mỗi một ngày như trẻ thêm ra
Theo quốc lộ thăm chiến trường Đồng Lộc
Túi bom bây giờ thắm thịt, đỏ da
 
Nhớ đêm yêu gió nam cồ quạt phảy
Vầng trăng xưa tuổi mười sáu xa rồi
Dáng nõn nà em vai trần ruộng hạn
Người theo chồng giờ còn mỗi ta thôi
 
Đã đi khắp Thiên Cầm - Cửa Hội
Tìm dấu xưa hết bờ bãi ruộng đồng
Cuộc sống phồn vinh lung linh đẹp quá
Hà Tĩnh bây giờ đất đá đã đơm hoa
 
Đàn chim Hồng trong cổ tích vung cánh
Hồn người bay bát ngát ngàn xa
Nghèo khổ xưa chỉ còn trong ký ức
Kết chuỗi nối đời để Hà Tĩnh thăng hoa!...

Phú Yên, 20/2/2021
 
CHIÊM BAO
 
Bất ngờ một khoảng đời xa
Đêm nay bỗng thấy hiện qua đời mình
Vô hình mà lại hữu hình
Tối đêm đen đặc vẫn nhìn thấy nhau
 
Hoá ra là mộng chiêm bao
Gió mây sông núi trăng sao dập dìu
Buồn vui hờn giận ghét yêu
Chăn trâu cắt cỏ cánh diều tuổi thơ
 
Rồi em cũng đến trong mơ
Chôn chân anh đứng cứ ngơ ngẩn nhìn
Tiếc chiêm bao của chúng mình
Có hay không nhỉ mối tình hai ta?
 
Mở mắt thấy mảnh trăng già
Giấc mơ vội vã đi qua mất rồi....
 

Phú Yên, 01/3/2021
Nguyễn Bá Thuyết – Phú Yên
(Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN)

tin tức liên quan