"Rạng rỡ đến ngàn sau" - Thơ: Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 08:19 19/03/2021 Lượt xem: 789
RẠNG RỠ ĐẾN NGÀN SAU
Tặng những đồng đội thuộc D5, F305 (Đặc công thủy), nhân kỷ niệm 54 năm (19/3/1967- 19/3/2021) - ngày thành lập Binh chủng Đặc công

Tháng tư bảy mươi (4/1970), vào lính đặc công
Thao trường tập là trên dòng sông Giá
Rồi Bạch Đằng - con sông này không lạ
Bến phà Rừng xuôi tít phía hạ lưu
Sông Lấp đục ngầu, ô nhiễm bao nhiêu
Những rều rác, váng xăng dầu từng lớp
Lúc lặn ngụp, chẳng thể nào tránh được
Lỡ nuốt vào ngụm nước mặn hôi tanh
Nhà máy Tơ - ngày tập ở nội thành
Leo lầu năm - khoa mục này... ngộp thở
Ống thoát nước mưa, hay mi cửa sổ
Lên tới thượng tầng, tim đập, chân run
Kho xăng dầu Thượng Lý cỏ xanh um
Chúng tôi tập đánh cụm kho ngày ấy
Đêm cuối năm rét run như cầy sấy
Từ dưới sông nhanh chóng tiếp cận bờ
Cầu Đá Bạc đẹp như một bài thơ
Trúng bom Mỹ gãy trơ đôi ba nhịp
Tập đánh cầu - điểm hỏa ngay bằng kíp
Đồng đội tôi sơ ý sát thương mình (1)
Sân bóng Lạch Tray những sáng bình minh
Tập võ thuật- luyện cho mình sung sức
Sân bay Gia Lâm ghi sâu ký ức
Khoa mục cuối cùng tiêu diệt máy bay...
Tròn một năm, chúng tôi tạm chia tay
Rời Thủy Nguyên lên đường đi đánh Mỹ
Vượt Trường Sơn với sức trai bền bỉ
Quân cảng, sân bay... nơi ấy đang chờ
Nơi chiến trường, chia tay rất bất ngờ
Kẻ tới Cam Ranh, người vô rừng Sát
Người sang miên, tới dòng Tonle Sap
Người xuống B2 - dòng nước bạc Cửu Long
Bao chiến công cứ nối tiếp chiến công
Kho xăng Nhà Bè vang tên anh Thế (2)
Cụm kho Long Bình... và nhiều vô kể
Bọn Mỹ bàng hoàng trước tài nghệ đặc công.
Năm tư (54) năm rồi ai có nhớ không?
Ngày thành lập binh chủng mình đã đến
Binh chủng Đặc công ta yêu ta mến
Truyền thống Anh hùng, rạng rỡ đến ngàn sau.

 
Ảnh minh họa
(Hoàng Đại Nhân- thuộc đơn vị K26, D5, F305)
------------------------------------------------------------------
(1) đ/c K thuộc K17 đã bị thương khi tập đánh cầu Đá Bạc
(2) Anh hùng LLVT Nguyễn Hồng Thế đánh kho xăng Nhà Bè 1973


Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan