"Cháu hỏi thơ ông" - Thơ: Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 09:08 21/03/2021 Lượt xem: 288
CHÁU HỎI THƠ ÔNG
 
Cháu tôi nó đọc thơ ông
Nhiều khi nó hỏi ông ơi chỗ này
Con thấy ông tả không hay
Toàn là người chết chỗ này chỗ kia
Máu me đỏ chảy đầm đìa
Ở từng trận đánh, con nghe đau lòng!
 
Ông có sợ chết không ông
Mười năm, cầm súng ông không sợ à
Chiến trường B – chiến trường K…
Ông đi Nam tất cả nhà lo lo…
Mình thì bé, Mỹ thì to
Máy bay - đại pháo - tàu bè xe tăng
Nó nghiền mình chết nhăn răng
Đồng đội ông đó xác nằm khắp nơi
 
Tôi cười cháu của ông ơi…
Chiến tranh bom đạn ngút trời đánh nhau
Mỹ to, Mỹ mạnh, Mỹ giàu
Nhưng phải thua đấy dắt nhau chạy về
Vì ta đã có lời thề:
“Chưa hết giặc Mỹ chưa về quê hương”
Chết chóc là chuyện bình thường
 
Quyết tâm phải giữ lấy quê hương nhà…
 
Thôi đừng có hỏi nữa mà
Lớn lên cháu sẽ hiểu ra vấn đề !

 
Nguyễn Đình Sinh - Hội VHNT T Sơn
ĐT: 0378851056                               

tin tức liên quan