"Loa làng" - Thơ: Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 06:05 04/04/2021 Lượt xem: 573
LOA LÀNG

Khi xưa Hợp tác đổi công
Vỏ bầu khô chạy xóm trong xóm ngoài (*)
Những năm kháng chiến lần hai
Báo tin bom giặc từ mai đến chiều
Mùa màng, gieo cấy đê  điều
Tin vui thắng trận ít nhiều loa vang
Bao năm vẫn cái loa làng
An ninh trật tự mùa màng tốt tươi
Làng quê nay đã khác rồi
Nhà cao cửa rộng cuộc đời khang trang
Vẫn chung nghe tiếng loa làng
Nghe theo lời Đảng đã mang Xuân về
Sớm mai, trưa, tối lắng nghe
Vang vang ấm áp giọng quê loa làng.

 
Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
------------------------------------------------------------
(*) Ngày trước chưa có loa điện truyền thanh, người ta sử dụng vỏ quả bầu khô để “a lô” thuyên truyền…

tin tức liên quan