"Đi tìm ca dao" - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 07:34 04/05/2021 Lượt xem: 294
ĐI TÌM CA DAO

Tìm câu lục bát ca dao
Về quê ngõ xóm nôn nao bóng chiều
Đâu còn bếp khói đìu hưu
Rơm đâu níu gót gái yêu tới trường
Đâu còn ổ rạ thay giường
Tìm đâu lỗ khoét trèo tường bẻ na
Nhớ xưa trốn học la cà
Tối về mẹ đánh gọi bà minh oan…
 
Con cò gầy nhách mà ngoan
Lội đồng bắt cá chẵng tham mong giầu
Bắt cua xúc tép đồng sâu
Kiễng chân sục mỏ mò lâu no diều
Lội bùn mờ sáng tới chiều
Nắng mưa sương gió vẫn yêu ruộng đồng
Năm ba vụ lúa mênh mông
Cò bay thẳng cánh no lòng nhà nông…
 
Xa quê yêu ruộng nhớ đồng
Tìm câu sáu tám mà lòng xốn xao
Vườn tơ trái chín ngọt ngào
Nghe ngâm lục bát cồn cào nhớ thương
Ca dao mách lối dẫn đường
Thăm quê viếng mẹ vấn vương tình người
Gái xinh má thắm môi tươi
Ca dao lục bát sáng ngời nhân văn!
 
Nhớ lời cha dặn mẹ răn:
Ca dao lục bát mãi nằm trong tim!
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5-2021
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan