Chùm thơ tháng 5 của Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 08:02 20/05/2021 Lượt xem: 228
Chùm thơ tháng 5 của Nguyễn Đình Sinh

CHUNG THỦY ĐỢI CHỜ
(Tặng các chị vợ liệt sỹ)
 
Đợi anh mãi chẳng thấy về
Trong tim Em giữ lời thề sắt son
Tháng …năm nuôi dạy các con
Phụng cha, dưỡng mẹ làm tròn phận dâu
Bây giờ đã bạc mái đầu
Cuộc đời đã ngả sang màu hoàng hôn !
Các con nay đã lớn khôn
Mẹ, cha khuất núi hương hồn bay cao
Anh nằm ở Nghĩa trang nào
Cuối đời thu xếp em vào thắp hương
Tỏ lòng em nhớ, em thương
Linh hồn anh ở chiến trường được vui…

 
 

THƠ TÌNH NGÀY ẤY
 
Thơ tình ngày ấy có lời
Yêu người em gái một thời ngày xưa
Chẳng quản ngày nắng đêm mưa
Mở đường xung trận tuổi vừa đôi mươi
Vì Nước dâng hiến cuộc đời
Lòng tôi khâm phục nói lời yêu em
Trường Sơn tình mãi đẹp thêm
Con đường vẫn nhớ tới em một thời
Em về để lại trong tôi
Cô “xung phong” ấy là người tôi yêu.

 
 

TẤM LÒNG NHÂN ĐỨC
 

Một nhà giáo nữ về hưu
Ly hôn nên phải chắt chiu đồng tiền
Nuôi ba con tuổi thiếu niên
Ăn học vẫn chẳng than phiền cùng ai…
Còn làm từ thiện mới tài
Lập một nhóm bạn có năm, sáu người
Thực phẩm rau củ quả tươi
Tôm, cua, cá, thịt kịp thời cơm canh
Mỗi tuần bốn trăm suất ăn
Đều được miễn phí ngon lành tặng cho
Bệnh nhân nghèo được chăm lo
Cảm ơn chị đã lo cho chúng mình
Bệnh viện Đa Khoa Bắc Ninh
Nhiều người khen chị có tình, có tâm
Việc làm đầy nghĩa nhân văn
Của một Nhà giáo đức, tâm đủ đầy !
Thôn Ất Hạp Lĩnh đẹp thay
Có nhiều người sống nghĩa dày, tình sâu.
 

Nguyễn Đình Sinh - Hội VHNT T Sơn
Số nhà 58, khu Đông, p. Khắc Niệm, TP Bắc Ninh

tin tức liên quan