Thơ Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 09:49 19/06/2021 Lượt xem: 369
Thơ Hoàng Đại Nhân
 
CÁNH ĐỒNG LÀNG
 
Đồng làng lúa biếc màu xanh
Đã bao thế hệ trưởng thành từ đây
Nhớ sao những cánh đồng này
Thương cây lúa với những ngày nắng mưa
 
Nhớ ngày xuân ấy năm xưa
Ngày anh nhập ngũ, lúa vừa trổ bông
Ngạt ngào hương lúa thơm nồng
Lặng nhìn biển lúa mà lòng thầm vui
 
Nhớ đồng làng, dạ bồi hồi
Những năm xa cách khôn nguôi trong lòng
Bao ngày anh vẫn hằng mong
Về đồng làng giữa mênh mông nắng chiều
 
Ơi đồng làng quá thương yêu
Con cua, con ốc, cánh diều... tuổi thơ
Nay về tìm lại giấc mơ
Lâng lâng hương lúa hồn thơ dâng trào.

Sài Gòn, 15/6/2021
 
 

NHÀNH HOA TRONG NẮNG

Thêm nhành hoa nở sáng nay
Bừng lên trong nắng, hương bay dịu dàng
Theo làn gió nhẹ mơn man
Hương thơm mời gọi ong sang sum vầy
Kìa đàn bướm cũng mê say
Ghé vào tìm mật, cảnh này đẹp sao
 
Lộc vừng trong nắng vẫy chào
Mà lòng ta bỗng chênh chao lạ thường
Thoảng trong làn gió mùi hương
Một lần đã gặp là vương vấn lòng
Trải bao ngày tháng vun trồng
Nhành hoa rạng rỡ cho lòng thêm yêu.
 

Sài Gòn, sáng 19/6/2021
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan