Thơ Lê Vĩnh Lạc
Đi lấy củi
Sáng ra một bát bo bo
Trưa, đều hai bữa không no leo rừng
Núi cao đường dốc thẳng tưng
Trèo lên vác củi trong rừng vác ra
Xuống chân núi gánh về nhà
Chỗ gần cũng phải ba cây số đường
Vào rừng lá vẫn đọng sương
Đường gập gềnh đá, gỗ trườn trên vai
Lưng non vác củi đường dài
Chỉ tiêu trên định ngày hai chuyến liền
Nộp vào nhà bếp cân lên
Lấy được biên nhận mới yên tâm cười
Ba tháng huấn luyện xong rồi
Trên đường ra trận hết đời “tiều phu”
20-04-1968
Vắng Em!
Vắng em có mấy chục giờ
Mà sao tâm trạng bơ phờ không yên
Khổ vì không phải là tiên
Chỉ trong giây lát đã tìm đến ngay
Em ơi! Tháng tháng, ngày ngày
Mong cho những phút giây này trôi qua
Tâm thành nỗi nhớ gần xa
Hàng ngàn cây số băng qua chặng đường
Em ơi! nhớ có tình thương
Còn bao nhiêu nỗi vấn vương trong lòng
Lê vĩnh Lạc
Hôi viên hôi; VHNT Trường Sơn
Email: levinhlac45@gmail.com