Thơ Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 09:25 24/07/2021 Lượt xem: 341
-----------------------------------------------------------------

Thơ Nguyễn Bá Thuyết
 
TẤM LÒNG HÀ TĨNH
 
Đây tấm lòng của đồng bào Hà Tĩnh
Của ít lòng nhiều xin gửi tới miền Nam
Để thắng giặc dịch Hà Tĩnh cố sức làm
Với tinh thần mến thương cứu trợ
 
Trong bão dịch với muôn ngàn khốn khó
Nghĩa nặng ân tình Hà Tĩnh sẻ chia
Nhớ những ngày bão lũ tràn về
Hà Tĩnh được miền Nam giúp đỡ
 
Hà Tĩnh chưa giàu nhưng đã qua gian khổ
Nhớ tình anh em san sẻ lúc thương đau
Dù có phải hi sinh đã thề mãi có nhau
Trong kháng chiến vì miền Nam không sợ chết
 
Hà Tĩnh dốc lòng cùng miền Nam trên hết
Đem sức ta mà cứu lấy dân ta
Gạo, mắm, khoai, ngô, cam, chuối, đỗ, cà…
Toàn dân góp hàng lên vài ngàn tấn
 
Những đoàn xe nối nhau như xung trận
Tiến vào miền Nam ruột thịt thân yêu
Những thứ quà quê nghĩa nặng tình nhiều
Giúp miền Nam vững niềm tin chiến thắng
 
Sài Gòn ơi! Miền Nam ơi cố gắng
Mốt mai thôi đất nước lại thái bình!...

 
 

LÒNG DÂN YÊU NƯỚC!
 
Bệnh thật rồi! Sáng nay thấy nặng thêm
Đang đau lắm để làng yên, phố ngủ
Đau đầu, ngực… toàn thân nhức mỏi
Cả nước đau đâu riêng chỉ Sài Gòn
 
Thủ đô nay gió đã dật từng cơn
Đất nước mình ba miền đang nhức nhối
Cả thế giới… đâu riêng chi quốc nội
Bước nhẹ thôi đang bệnh mệt lắm rồi!...
 
Có ai đâu khoẻ suốt cả cuộc đời
Và Tổ quốc cũng lắm lúc giông gió
Sống giãn cách nỗi lòng càng thấu tỏ
Bao niềm tin gửi áo trắng thiên thần
 
Thương bà con giữa phong toả Sài Gòn
Chờ chi viện, tiếng còi xe não nuột
Đọc thông tin lòng cảm thương rứt ruột
Chật chỗ rồi số ca chẳng ngừng tăng?...
 
Chốt giữa trời mưa lạnh nắng rang
Vẫn bám trụ đêm ngày không quản ngại
Nào ai muốn dịch bệnh kia tồn tại
Đất nước đau canh cánh những âu lo
 
Yêu Tổ quốc, yêu nước hãy hiểu cho
Muốn bình yên hãy đứng yên một chỗ
Cùng chung sức vượt qua gian khó
Chấp hành nghiêm “mệnh lệnh” “5K”
 
Đất nước đang đau ta ráng ở nhà
Đừng làm gì gây ra thêm cái khó
Nơi tuyến đầu anh, chị, em... gian khổ
Vắt kiệt sức mình để cứu nước, cứu dân
 
Được ở trong nhà là HẠNH PHÚC yên thân
Có tinh thần thì nhắn quà trao gửi
Đất nước bệnh đau nhưng rồi sẽ khỏi
Việt Nam mình sẽ lại khải hoàn ca
 
Thực hiện “5K” và cứ ở nhà
Đó chính là lòng người dân yêu nước

 
 
CÓ MỘT MÙA HÈ BUỒN
 
Có một mùa hè buồn
Phượng tả tơi lối nhỏ
Rào dây chăng vàng đỏ
Dịch lan đến nhiều nơi
 
Bà lẳng lặng đưa nôi
Nỗi phập phồng lòng mẹ
Những con đường đẹp thế
Chốt chặn lối đi về
 
Buồn khắp mọi miền quê
Thuyền nằm im trên bến
Vắng bóng người đi đến
Tiếng ve càng lâm li
 
Xe chở người cách li
Tiếng còi nghe não ruột
Thông báo làm dật thột
Tìm người chốn nguy cơ
 
Trăng rằm mây phủ mờ
Ơi mùa hè giãn cách
Đau đáu theo đèn sách
Đợi hè, hè buồn tênh
 
Rồi dịch sẽ qua nhanh
Trả mùa hè trở lại
Vui chơi thật thoải mái
Ơi mùa hè yêu thương
 

Phú Yên, Hè 2021
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
TT: 67 Nguyễn văn Cừ, phường 7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 0944258548

tin tức liên quan