Thơ bốn mùa của Lê vĩnh Lạc

Ngày đăng: 07:09 26/07/2021 Lượt xem: 312
-----------------------------------------------------------------

Thơ bốn mùa của Lê vĩnh Lạc
 
XUÂN BUỒN
 
Mỗi năm cứ độ đón xuân về
Cầm bút khai xuân lòng hả hê
Năm nay Mẹ ốm thêm lo lắng
Giao thừa chảng thức, cũng chẳng nghe
Tâm trạng rối bời bao  lo lắng
Nhìn Mẹ ly bì tỉnh tỉnh; mê
Dù biết con người ai cũng vậy
Làm sao giữ được mẹ quay về!

Ngày 01 tháng giêng năm ất mùi.


 
  
HANH VỀ!
 
Ngột ngạt bấy nay hanh đã về
Cỏ cây rũ rượi lá vàng  hoe
Đu đủ chín vàng rung rinh quả
Ống nứa bên hồi gió thổi toe
Gốc rạ xác xơ che ruộng nẻ
Sâu lá ung dung khóc chích chòe
Đêm gà tranh ổ kêu choe chóe
Dế, giun rên rỉ nhớ thương ve 
Ngày 09-12-2019.


Lê vĩnh Lạc
Hội viên hội VHNT  Trường Sơn
Email; 
levinhlac45@gmail.com
tin tức liên quan