Mong có người thân tìm mộ

Ngày đăng: 09:17 30/07/2017 Lượt xem: 981

                     
                                                  Mong có người thân tìm mộ



                                                 Tác giả: theo FB Nguyễn Đăng Vũ

 




Đây là ngôi mộ của anh bộ đội đặc công có tên là Vũ Viết Hùng. Người dân địa phương đã chôn cất anh năm 1975, bên cạnh ngôi mộ Quang Chiếu vương Mai Đình Dõng/Dũng. Họ cho biết quê anh Hùng là ở Hà Nam Ninh (không biết huyện, xã). Năm 2009, trong lúc trùng tu ngôi mộ Quang Chiếu vương (trấn thủ vùng đất Quảng Nam xưa, tương đương các tỉnh Nam – Ngãi – Bình – Phú bây giờ, từ năm 1571 – 1600, vốn là phó tướng của chúa Tiên Nguyễn Hoàng) chúng tôi đã nghe người dân địa phương kể về ngày họ chôn cất anh nơi đây. Anh Tân Đặng, người làm bia cho anh, đã gửi thư cho Đài Truyền hình Việt Nam (chuyện mục Tìm đồng đội, gửi cả cho Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh Nam Định, Ninh Bình) để may ra thân xác anh được đưa về bản quán.

Nhưng bấy lâu nay, không có ai đến đây tìm xác thân người bộ đội đặc công này. Chiều nay, tôi và anh Tân quay lại, tấm bia anh Tân viết ngoằn ngoèo đã phai mờ. Thế là từ lúc anh thông báo lên Đài đến nay đã 7-8 năm trôi qua. Giờ chúng tôi lại viết mấy dòng trên trang fb này, với thêm một lần hy vọng: người thân của anh sẽ đón anh về quê nhà sau 42 năm xa cách. Địa chỉ mộ anh: triền phía nam núi Phú Thọ, thôn Thanh An, xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi (trước đây thuộc huyện Tư Nghĩa). Bạn bè tôi có ai quê Hà Nam Ninh xưa share giúp bài viết, hoặc tag giúp cho những người bạn quê ở các tỉnh này

tin tức liên quan