“UKRAINA – Hãy xứng đáng để chúng tôi tôn trọng bạn” - Góc nhìn của Hoàng Văn Kính
UKRAINA – HÃY XỨNG ĐÁNG ĐỂ CHÚNG TÔI TÔN TRỌNG BẠN
Hoàng Văn Kính
Có lẽ vì quá tham vọng được phương Tây o bế, vì căm ghét nước Nga một đồng minh thân cận của Việt Nam ( VN ) mà một bộ phận người dân Ukraina trong đó có cả các chính trị gia, nhà báo đặc biệt các thế lực tân phát xít, các thế lực dân tộc chủ ngĩa đã có những phát ngôn không chuẩn mực, dùng những lời lẽ thô thiển với các góc nhìn cực kì méo mó xúc phạm Bác Hồ, xuyên tạc lịch sử, đất nước và con người VN đăng trên các trang báo chính thống của Ukraina
Mới đây ngày 12-3-2022 , một tờ báo có tên là: Odess Dely đã đăng bài viết của tác giả Leonit Sakeo có tựa đề: Tiền lệ lịch sử trước sự xâm lược của Putin đối với ukraina. Nội dung bài viết bôi nhọ, xuyên tạc trắng trợn lịch sử Việt nam, lồng ghép các sự kiện quá khứ với hiện tại một cách khiên cưỡng, lố bịch, gọi Việt Nam là một đám người xấu xa. Điều ấy đã khiến người dân Việt Nam nói chung và cộng đồng mạng dậy sóng, phẫn nộ, làm tổn thương mối quan hệ Việt Nam – Ukraina. Một đất nước, một dân tộc vốn coi Ukraina là bạn bè.
Tác giả bài viết đã so sánh Việt Nam với Khơ-me-đỏ, vu cáo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc là xâm lược chứ không phải Hoa Kì. Vu cáo Việt Nam xâm lược Cam-pu-chia và giết chết 2 triệu người chiếm ¼ dân số ở đất nước này, đánh đồng Cộng sản Việt Nam với bọn diệt chủng Khơ-me-đỏ.
Cách đây không lâu trên kênh truyền hình 24TV , một đơn vị truyền thông hàng đầu của Ukraina đã đăng tải bài viết với những lời lẽ bẩn thỉu xúc phạm, xuyên tạc nói xấu Bác Hồ của chúng ta. Cùng với đó tờ Pravda Ukraina, một tờ báo có số lượng người xem đứng thứ 3 ở Ukraina đổ tội cho các lãnh tụ Cộng sản trên thế giới có quan hệ với V.Lenin là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh, đói nghèo, độc tàì, diệt chủng, bạo lực… tại chính các quốc gia ấy. Nơi nào xuất hiện những con người trên thì nơi ấy có chiến tranh, người dân không được sống trong hòa bình, không được tự do đấu tranh. Rất đáng tiếc giới lãnh đạo Ukraina lại chọn sự im lặng trước những lời nhục mạ ấy.
Dân tộc VN chiến đấu hy sinh vì khát khao độc lập tự do, toàn vẹn lãnh thổ. Chủ tịch Hồ chí Minh đã lãnh đạo nhân dân VN đánh thắng các đế quốc to, đòi lại độc lập tự do, hạnh phúc cho toàn dân tộc. Không thể đánh đồng hành động ấy với sự tàn bạo, dã man, phi nhân tính của Polpot một độc tài thật sự đã bị quốc tế lên án.
Nếu những thông tin bịa đặt, vu khống trên xuất hiện trên một tờ báo của Mỹ thì còn có thể hiểu được vì hai quốc gia có thời gian dài là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng thật khó hiểu khi nó lại được xuất hiện trên các tờ báo lớn hàng đầu của Ukraina, một quốc gia không thù, không oán với VN.
Không phải ngẫu nhiên, các bài viết này đã lặp đi, lặp lại trong nhiều năm: 2013, 2017, 2018 tức là họ đã luôn duy trì tư tưởng thù địch, bôi nhọ tính chính danh của cuộc kháng chiến cứu nước, liên tục xuyên tạc, bôi nhọ danh dự của Bác Hồ. Thế mà khi VN chọn đứng giữa trong cuộc chiến giữa Ukraina-Nga và luôn mong muốn hòa bình, hợp tác hữu nghị cho cả 2 nước thì họ lại nhảy dựng lên trách móc. Sao lại có chuyện ngược đời như vậy, các bạn không tôn trọng VN mà lại đòi hỏi chúng tôi phải tôn trọng bạn sao?
Hãy nhớ rằng: Bác Hồ là một vĩ nhân, là lãnh tụ kính yêu của mỗi người dân VN, không ai được phép công kích, xúc phạm, bôi nhọ.
Không như các bạn, các tờ báo hàng đầu trên thế giới của Mỹ và phương Tây lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược, công khai thừa nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân VN mà còn là nhà lãnh đạo, vị Anh hùng giải phóng dân tộc được cả thế giới ngưỡng mộ. Tờ Time tạp chí danh tiếng của Mỹ đã đưa tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh vào danh sách 20 chính khách nổi tiếng của thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong số 4 nhân vật châu Á trong tổng số 20 nhà lãnh đạo và có ảnh hưởng lớn trong thế kỉ XX. Tác giả Stanley Karmow viết về Người: “ Một thân hình gầy yếu với chòm râu nhỏ trong bộ đại cán cũ kĩ và đôi dép cao su đã mòn Hồ Chí Minh thể hiện hình tượng về một Bác Hồ khiêm tốn, hòa nhã. Nhưng ông là một nhà hoạt động cách mạng dầy dạn, một nhà dân tộc nhiệt thành luôn bị ám ảnh bởi mục đích duy nhất là độc lập cho tổ quốc mình… ” Tờ New York Times của Mỹ cũng từng viết: “ Người không những là thần tượng của nhân dân Việt Nam mà còn được Pháp công nhận là người phát ngôn đầu tiên của Việt Nam… Người đàn ông Việt Nam này từng để lại ấn tượng sâu sắc và đặc biệt có cảm tình đối với các quan chức và Nhà báo nước ngoài…”.
Một người Pháp sau này trở thành cao ủy Pháp tại Đông Dương cũng đã thừa nhận; “ Ông Hồ là người có tính cách rất mạnh mẽ và đáng tôn kính…Ngày nay không một tên tuổi nào ở châu Á lại nổi tiếng như nhà Cộng sản và dân tộc chủ nghĩa lão thành Hồ Chí Minh. Người chính là biểu tượng, là nhân vật truyền thuyết hơn là một người bằng da, bằng thịt”.
Chỉ 2 ngày sau khi bác Hồ qua đời, cũng chính tờ New York Times đã đăng bài viết dài của nhà báo Alden Whitman về thân thế và sự nghiệp của Người; “ Trong số các chính khách của thế kỉ XX, Hồ Chí Minh nổi bật về tính kiên định, kiên nhẫn trong việc theo đuổi mục tiêu độc lập cho dân tộc Việt Nam. Ông cũng nổi tiếng vì đã thành công trong việc kết hợp chủ nghĩa Cộng sản với chủ nghĩa dân tộc… Một George Washington của toàn thể dân tộc Việt Nam…”.
Muốn được ủng hộ, hợp tác ổn định lâu dài làm bạn một cách đàng hoàng thì đừng bao giờ xúc phạm đất nước con người VN, xúc phạm đến Chủ tịch Hồ Chí Minh của VN. Ở Ukraina bạn có thể kéo đổ tượng đài Lenin nhưng ở VN thì đừng mơ có chuyện đó. Người dân VN không cho phép.
Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội