World Cup Qatar 2022
người cười, kẻ khóc.
Hoàng Văn Kính
Sau 13 ngày “ đổ mồ hôi, sôi nước mắt ” miệt mài thi đấu đi tìm tấm vé vào vòng 1/8, World Cup Qatar đã xác định được 16 đội tuyển quốc gia lọt vào vòng 2, được chia thành 8 cặp thi đấu gồm các cặp: 1) Hà Lan – Mỹ; 2) Anh – Senegal; 3) Argentina – Australia; 4) Pháp – Ba Lan; 5) Nhật Bản – Croatia; 6) Maroc – Tây Ban Nha; 7) Bồ Đào Nha – Thụy Sỹ; 8) Brail – Hàn Quốc.
Có 2 điểm nhấn trong vòng đấu đấu bảng:
Thứ nhất: Không quá khi nói rằng các đội bóng châu Á đã tạo nên kỳ tích đặc biệt ở World Cup 2022. Lần đầu tiên trong lịch sử, có ba đại diện cùng góp mặt ở vòng 16 đội. Đó là: Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Lần gần nhất, châu Á có hai đại diện lọt vào vòng 16 đội là kỳ World Cup 2010 trên đất Nam Phi. Đó là Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, họ đều dừng bước khi thất bại trước Paraguay và Uruguay.
Ở giải lần này, Saudi Arabia khởi đầu cơn địa chấn cho bóng đá châu Á bằng màn lội ngược dòng kinh điển trước Argentina. Nhật Bản nối tiếp bằng chiến thắng vang dội trước nhà cựu vô địch Đức. Iran cũng từng thắp lên hy vọng khi đánh bại Xứ Wales 2-0. Tuy nhiên, họ không thể viết tiếp câu chuyện thần kỳ khi thua Mỹ 0-1 ở lượt trận cuối.
Chứng kiến màn thể hiện ấn tượng của các đội bóng châu Á, chuyên gia Gabriel Tan của trang ESPN bình luận: “Một chương mới đang mở ra với các đội bóng châu Á. Giờ đây, họ chứng minh có thể đương đầu với các đội bóng mạnh ở các châu lục khác mà không cảm thấy sợ hãi. Thậm chí, chính các đối thủ khác mới cần phải dành cho họ sự tôn trọng đặc biệt. Tất cả người hâm mộ đang hướng về Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia để cùng cổ vũ các đại diện AFC viết tiếp nên câu chuyện lịch sử ở phần còn lại của World Cup 2022”.
Thứ hai: Sau thất bại ở kỳ World Cup 2018 trên đất Nga với việc bị loại ngay từ vòng bảng, đội tuyển Đức thực hiện nhiều cải tổ mạnh mẽ trong đội hình. Đoàn quân của HLV Hansi Flick đến Qatar với tư cách là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Song thay vì trở thành kẻ thách thức danh hiệu, đội tuyển Đức ngay lập tức xách vali về nước từ vòng bảng, tái lập thêm cột mốc đáng quên trong lịch sử. Theo đó, kể từ kỳ World Cup 1930, đây là lần đầu tiên đội tuyển Đức bị loại từ vòng bảng ở hai kỳ World
Tương tự Đức, đội tuyển Bỉ cũng khép lại World Cup 2022 theo cách đáng quên. Thế hệ vàng với những Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Lukaku… lẽ ra có thể làm tốt hơn. Nhưng rốt cuộc, họ đã không có giải đấu như mong đợi.
Danh hiệu hạng 3 World Cup 2018 chính là thành tích tốt nhất mà HLV Roberto Martinez giành được trong suốt 6 năm tiếp quản thế hệ vàng. Cũng sau World Cup 2022, ông Martinez đã chính thức nói lời chia tay với tuyển Bỉ.
Bóng đá là như vậy, chẳng ai nói trước được điều gì, mọi dự đoán cũng chỉ là chuyện tào phào cho vui trước mỗi trận đấu.
Giữa thắng và bại, vinh và nhục chỉ là một khoẳnh khắc rất mong manh. Thế giới đang chứng kiến bước tiến ngoạn mục của bóng đá châu Á.

Đánh bại Tây Ban Nha, đội tuyển Nhật Bản đã gián tiếp tiễn đội tuyển Đức lên máy bay về nước
(Ảnh: Just Toon It).
Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội