“Thua 2-3 trước Indo, tuyển U22 Việt Nam thành cựu vương sau 2 lần vô địch SEA Games liên tiếp” – Góc nhìn sự kiện Thể thao của Hoàng Văn Kính.

Ngày đăng: 04:20 14/05/2023 Lượt xem: 96


THUA 2-3 TRƯỚC INDO, TUYỂN U22 VIỆT NAM THÀNH CỰU VƯƠNG
SAU 2 LẦN VÔ ĐỊCH SEA GAMES LIÊN TIẾP

 
          Trong bóng đá thắng hay thua phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố chủ quan và khách quan bởi vậy không phải trận đấu nào đội bóng được đánh giá cao hơn cũng giành chiến thắng và ngược lại, mọi dự đoán về kết quả của trận đấu cũng chỉ là dự đoán do đó thắng hay thua của một đội bóng trong một trận đấu cũng là chuyện thường tình nhưng ở trận bán kết chiều qua khi U22 Việt Nam thua U22 Indo cho ta một cảm giác thất vọng có phần ê chề bởi U22 Việt Nam được dư luận đánh giá cao hơn, được trời cho lộc vàng khi chúng ta chơi hơn một người ở gần 2/3 hiệp 2, được đội bạn thưởng hẳn cho một bàn thắng gỡ hòa 2-2 khi chúng ta đang bị dẫn trước. Chơi hơn người 38 phút, các cầu thù của chúng ta Không có một đấu pháp, chiến thuật hợp lý, lúc đầu còn không thèm tấn công, ép sân, mạnh ai nấy đá, cắm đầu sút với tạt, khoảng từ 3 đến 8 phút cuối giờ mất bình tĩnh trong khi nếu bảo toàn được tỷ số hòa 2-2 ở 2 hiệp chính chúng ta vẫn còn tới 30 phút hiệp phụ, và chơi hơn người! Trước đấy chơi hơn người tới 30 phút không ép sân, không tấn công được thì 8 phút còn lại sao phải lao lên như những con thiêu thân để rồi phải nhận bàn thua cay đắng khi bị đội bạn phản công và ghi bàn để rồi trở thành cựu vương sau 2 lần vô địch Sea games liên tiếp.
          Phải thừa nhận U22 Việt Nam chơi tiến bộ qua từng trận nhưng không phải cá nhân nào cũng có phong độ cao trong cuộc đọ sức với U22 Indonesia. Lê Văn Đô, Quan Văn Chuẩn, Phan Tuấn Tài hay Hồ Văn Cường chơi chưa tốt, khiến hàng thủ thường xuyên bị đặt vào tình huống nguy hiểm. Để đối thủ dễ dàng tiếp cận khung thành, việc U22 Việt Nam thủng lưới 3 lần không phải điều bất ngờ.
          Chỉ có đúng 17 cầu thủ trong tay, không dễ để HLV Troussier đưa ra điều chỉnh nhân sự cho phù hợp. Ít lựa chọn thay người, quân bài dự bị không có nhiều khác biệt là vấn đề mà nhà cầm quân người Pháp chưa thể giải quyết.
          Cả 3 bàn thua của U22 Việt Nam đến từ những lỗi có phần sơ đẳng và một chút thiếu quyết liệt của hàng thủ. Ở lần thủng lưới đầu tiên, Trần Quang Thịnh đón sai điểm rơi nhưng các hậu vệ khác không có phản ứng đủ nhanh để sửa sai cho đồng đội. Bàn thua tiếp theo đến khi cầu thủ U22 Việt Nam không sẵn sàng cho tình huống phòng ngự bóng 2 trước vòng cấm.
          Chẳng gặp sự theo kèm nào, cầu thủ U22 Indonesia dễ dàng dứt điểm ghi bàn. Đến bàn thua cuối cùng, hậu vệ U22 Việt Nam không phạm lỗi dứt khoát để ngăn cản pha phản công của U22 Indonesia. Khi đối phương tiếp cận được vòng cấm, khoảng trống vẫn rất nhiều dù U22 Việt Nam có lợi thế về quân số.
Trên lý thuyết, 8 phút bù giờ là đủ để U22 Việt Nam có thể ghi thêm bàn thắng vào lưới U22 Indonesia và kết thúc sớm trận đấu. Tuy nhiên, luôn có sự mạo hiểm nếu đội hình dâng cao trong quãng thời gian cuối trận đấu. Nếu để thủng lưới, bất kì đội bóng nào cũng khó sửa sai. U22 Việt Nam đã thua theo cách như vậy. Mặc dù HLV Troussier chỉ đạo, liên tục ra dấu yêu cầu U22 Việt Nam chơi bình tĩnh hơn, kiểm soát bóng chắc chắn hơn. Nhưng rồi, các cầu thủ còn trẻ, sự hưng phấn lên cao khiến họ không còn làm chủ được tâm trí và đôi chân. Họ ra quyết định sai.
          Thiếu người kiến tạo tốt không phải câu chuyện mới của U22 Việt Nam. Người chơi tốt nhất ở khu trung tuyến là Nguyễn Thái Sơn. Cầu thủ trẻ của CLB Thanh Hoá thu hồi bóng rất tốt, chạy không biết mệt, có thể đột phá cá nhân nhưng anh không phải chân chuyền đủ sắc sảo. Đức Phú cũng là mẫu cầu thủ tương tự như vậy. Nhật Nam, Xuân Tiến và đặc biệt là Công Đến thi đấu thất vọng. Họ có kĩ thuật cá nhân, mang theo kì vọng về những đường chuyền "hiểm". Nhưng rồi, chính từ một nỗ lực chuyền bóng khó không cần thiết, Công Đến để mất bóng. Các đồng đội phía sau lưng anh để đối phương vượt qua và ghi bàn thắng quyết định.
          Với một chất lượng nhân sự không quá xuất sắc, tự tin không đúng lúc, thiếu sự tỉnh táo cần thiết, mải mê háo thắng, phán đoán tình huống kém, bắt nhịp trận đấu chậm, thi đấu mất tập trung, nhiều pha truyền hỏng, những cú sút vội vàng và một hàng thủ quá tệ… nên thua là phải. Vấn đề là từ HLV, ban Huấn luyện, đến các cầu thủ rút ra được bài học gì từ trận thua này

U22 Việt Nam nhận thất bại 2-3 trước U22 Indonesia và trở thành cựu vô địch bóng đá nam SEA Games.
 
Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội

tin tức liên quan