“Hãy cảnh giác Cách mạng mầu như “Nấm chờ mưa rào” đang gõ cửa từng nhà” – Góc nhìn sự kiện của Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 11:38 05/09/2024 Lượt xem: 58


HÃY CẢNH GIÁC, CÁCH MẠNG MẦU NHƯ
"NẤM CHỜ MƯA RÀO" ĐANG GÕ CỬ TỪNG NHÀ.

 
       Sự kiện mới diễn ra ở Bangladesd và những diễn biến nóng ở CampuChia hoặc trước đó tại nhiều quốc gia xuất hiện các đám đông tụ tập, ghi chữ ký, tâm thư, tuần hành, không ít trường hợp đã leo thang thành biểu tình chống Chính quyền, kích động bạo lực. Những phong trào mang tên cách mạng màu này đã đẩy các Quốc gia đến sự bất ổn, loạn lạc, chia rẽ, xung đột kéo dài và kết cục là một cuộc chính biến, lật đổ Chính quyền.
       Điểm lại lịch sử thế giới, có thể kể ra hàng loạt ví dụ điển hình như cách mạng Đường phố ở Nam Tư năm 2000, cách mạng hoa Hồng ở Grudia năm 2003, cách mạng Cam ở Ukraine năm 2004 và 2014, cách mạng hoa Tulip ở Kyrgyzstan năm 2005, cách mạng cây Tuyết tùng ở Libăng năm 2005, cách mạng Xanh ở Iran năm 2009, cách mạng hoa Nhài ở Tuynidi từ năm 2010, Mùa xuân Arập ở khu vực Trung Đông - Bắc Phi…Những cuộc bạo loạn không ngừng gia tăng cả về cường độ và quy mô không chỉ gây ra những thiệt hại nặng nề về vật chất mà còn đe dọa đễn tính mạng của người dân, làm sói mòn niềm tin vào hệ thống chính trị
       Bạo loạn thường bắt đầu từ những cuộc biểu tình mà nguyên nhân kích hoạt từ một cuộc bầu cử gây tranh cãi, những sai sót trong quản trị đất nước, những bất mãn của người dân chưa được giải quyết hoặc thậm chí chỉ là một vụ việc nóng được dư luận quan tâm…
       Lợi dụng những mâu thuẫn nội bộ, sự bất bình của một bộ phận nhỏ dân chúng, những vấn đề còn bất cập trong xã hội…các thế lực thù địch, cơ hội, phản động chớp lấy cơ hội nhẩy vào cung cấp tài trợ, hỗ trợ truyền thông, hoặc thậm chí là các lời kêu gọi chính trị Quốc tế để ủng hộ. Sử dụng truyền thông xã hội để tổ chức, truyền bá thông tin và kêu gọi hành động để lan tỏa thông điệp và thu hút sự chú ý của công chúng Quốc tế và một trong những mục tiêu của âm mưu này là lật đổ các nước Xã hội Chủ nghĩa.
       Việt Nam là một trong những mục tiêu mà chúng tấn công. Các vụ việc trong nhiều năm qua như năm 2016, dưới danh nghĩa bảo vệ môi trường sau sự cố môi trường biển do công ty Formosa gây ra, các đối tượng đã kích động một số cuộc tụ tập đông người có hành vi bạo lực dưới chiêu bài “vì môi trường, chống Công ty Formosa Hà Tĩnh”. Năm 2018, tại tỉnh Bình Thuận các phần tử xấu hô hào gọi là “Hoạt động phản đối Dự thảo Luật Đặc khu”, “thể hiện lòng yêu nước”… lôi kéo kích động người dân tụ tập đông người trái phép, gây rối an ninh, trật tự, chống người thi hành công vụ, cố ý huỷ hoại tài sản, đập phá trụ sở cơ quan công quyền. Năm 2019, tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” có trụ sở tại Mỹ do Đào Minh Quân - quốc tịch Mỹ cầm đầu, chỉ huy đã lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin bằng cách tổ chức chiến dịch trưng cầu dân ý, “vẽ” ra nhiều dự án cùng những lời hứa hẹn sẽ cấp đất, xây nhà để đánh vào lòng tham của một số người nhẹ dạ, thiếu hiểu biết.
        Có thể thấy rõ, thời gian, địa điểm, lý do viện cớ để kích động có thể khác nhau nhưng đều chung một thủ đoạn là nhen nhóm lên những đốm lửa phá hoại. Tất cả đều được tiếp sức bởi các đài VOA, RFA, BBC, RFI cũng như một số trang mạng xã hội Youtube, Twitter, Facebok của các tổ chức “Việt Tân”, “Nhân dân hành động”, “Triều đại Việt”, “Tiếng dân”, “KTV”, “Tivi tuần san”, “TV24”, “Góc nhìn W.C”, N10TV, “No U”, “dân chủ” cuội trong và ngoài nước…
       Âm mưu kích động cách mạng màu ở Việt Nam luôn hiện hữu và được các thế lực thù địch nuôi dưỡng. Sự việc đang gây phản ứng dữ dội trên phạm vi cả nước là phát ngôn của Chu Ngọc Quang Vinh sinh năm 2008, học lớp 12 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái. Anh ta nói “ Cuối cấp 2 là lúc tôi tiếp cận văn hóa phương Tây một cách cao trào nhất. Dần dần tôi phát hiện ra những gì mình được học ở trường bấy lâu nay không hoàn toàn là sự thật. Tôi coi Đảng như một thế lực xấu chỉ biết lừa gạt dân và tôi tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài. Rồi tôi ôn Olympia để sống ở nước ngoài và dù muốn hay không thì vẫn phải học lịch sử theo góc nhìn của Đảng. Rồi tôi được Đảng ban tặng nhiều thứ vì thành tích của mình nên dần nhìn Đảng một cách thuần hơn… Tôi sẽ kệ Đảng và tập trung vào tôi. Và giờ tôi lại muốn rời Việt Nam. Chắc là tôi sẽ không bao giờ nhìn Đảng một cách tích cực được nữa, dù tôi đã từng cố để ít nhất là “ kệ” Đảng. Người dân ở đất nước tôi sinh ra chọn status quo, nên thôi, mình không ủng hộ thì mình đi”.
       Khi sự việc bị dư luận mạnh mẽ lên án cũng có người ngụy biện cho rang “đấy là hành động bột phát của tuổi trẻ”.
       Vâng có thể anh ta còn trẻ nhưng từng là thí sinh chiến thắng cuộc thi tháng 1, quý I, năm thứ 24 của Đường Lên Đỉnh Olympia - chương trình trò chơi truyền hình về kiến thức dành cho học sinh Trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Đài Truyền hình Việt Nam đồng tổ chức từ năm 1999 cho đến nay. Những lời của một kẻ ngạo mạn xúc phạm chính quê hương mình, đồng bào mình; nói xấu Đảng, Nhà nước và nhân dân thì không không hề trẻ nó chỉ có thể là cuả một kẻ vong ân, phản quốc. Không thể nói anh ta còn trẻ, kém hiểu biết, kiến thức nông nổi…
       Điều quan trọng là phải sớm nhìn nhận ra âm mưu của các thế lực thù địch, chủ động đối phó, kịp thời ngăn chặn bằng sự kết hợp đồng bộ và hiệu quả của các giải pháp.
      Không thể dung thứ cho những kẻ có âm mưu phản nước. Phải mạnh tay diệt trừ mọi mầm mống ngày từ lúc mới manh nha.
 
Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội

 

tin tức liên quan