Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
HỘI CỰU TNXP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT
Hòa chung với không khí hân hoan, phấn khởi của Đảng bộ và Nhân dân thành phố quê hương chào mừng 50 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2025). Tối ngày 28/3, tại Nhà Văn hóa Lao động TP. Đà Nẵng (số 02 đường Cách mạng tháng Tám), Hội Cựu TNXP TP.Đà Nẵng phối hợp với Đoàn Ca kịch Quảng Nam tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề: “Mãi mãi ngời sáng truyền thống Anh hùng Lực lượng Thanh niên xung phong”.
Đây là một trong những hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; Đại hội lần thứ V, Hội Cựu TNXP Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030; kỷ niệm 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo thành lập lực lượng TNXP Việt Nam; 20 năm thành lập Hội Cựu TNXP thành phố Đà Nẵng. Nhằm ôn lại những đóng góp to lớn và tôn vinh lực lượng TNXP, xứng đáng là niềm tự hào của tuổi trẻ Việt Nam, trong hai cuộc kháng chiến cứu nước đi đến toàn thắng.
Anh hùng Phạm Thị Thao - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương hội, Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Đà Nẵng cùng tập thể Ban Chấp hành Thành hội, BCH các Quận, Huyện hội và hàng trăm hội viên TNXP, người dân yêu mến nghệ thuật ở các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn đã đến dự.
Thay mặt lãnh đạo Thành hội, Chủ tịch Phạm Thị Thao đã tặng bó hoa tươi thắm cho bà Võ Thị Thu Mây, Trưởng đoàn Ca kịch Quảng Nam, động viên các nghệ sĩ, diễn viên trong đêm diễn.
Mở đầu chương trình là ca khúc: “Bài hát Thanh niên xung phong khúc hành ca mới”, của nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái, do tốp nam nữ và tốp múa trình bày. Với những ca từ:“Tin yêu tự hào là thanh niên xung phong/ Vì đất nước, hi sinh quên mình/ Lập chiến công, viết thêm sử vàng/ Tải đạn, chuyển thương, mở đường chiến đấu...” và“Hôm nay quê hương điệp điệp trùng trùng/ Màu áo thanh niên xung phong ngày nào/ Mở đường tương lai đi lên, đi theo truyền thống xưa” càng làm cho khán giả thêm yêu quý, trân trọng công lao của TNXP qua các thời kỳ.
Nghệ sĩ Thu Hương với tiết mục dân ca Bài Chòi: “Đà nẵng trong trái tim tôi” và đơn ca bài: “Quảng Nam - Đà Nẵng đất nặng nghĩa tình”; các Nghệ sĩ: Hùng Nhật - bài:“Người là niềm tin tất thắng”; Khắc Vận - bài:“Kỷ niệm mối tình đầu” làm lay động tình cảm bao khán giả.
Đặc biệt ca khúc:“Như nhánh lan rừng”, kể lại cuộc chiến đấu cam go trên con đường Trường Sơn huyền thoại của Tiểu đoàn Vận tải nữ 232 (Cục Hậu cần Quân Khu 5), tiểu đoàn còn có tên gọi thân thương là“Tiểu đoàn lính Bà Thao”, một thời làm cho quân thù khiếp sợ, với những cô gái tuổi đời còn rất trẻ, nhưng luôn sông pha tải đạn ra chiến trường trên đôi vai nhỏ bé bằng nghị lực“Vai trăm cân, chân vạn dặm”. Những chiến công thầm lặng của Tiểu đoàn Vận tải nữ 232 đã được nhạc sĩ Nguyễn Văn Tám (một kỹ sư của Ban Giao vận Khu 5) ghi lại bằng những giai điệu mạnh mẽ, lời ca đầy cảm xúc như thay lời Tiểu đoàn Bà Thao muốn gửi gắm đến quê hương, do tốp nữ trình bày, được khán giả vỗ tay nhiệt liệt.
Chương trình khép lại sau trích đoạn vở ca kịch Bài chòi:“Chuyện tình bên dòng sông Thu”, tác giả Lưu Quang Vũ - Đạo diễn Đoàn Anh Thắng (là vở diễn đoạt Huy chương Vàng trong Hội thi Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn Quốc năm 1985, do Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức), dựa trên một câu chuyện có thật tại một miền quê dọc ven sông Thu Bồn tỉnh Quảng Nam. Câu chuyện kể về một Liệt sĩ, anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đã chiến đấu và hy sinh anh dũng. Trong cuộc chiến đấu vào sinh ra tử, anh đã bị quân địch cài bẫy tâm lý chiến với biệt danh chiêu hồi, phản quốc. Nhưng với tấm lòng kiên trung gan dạ, anh đã được tổ chức cách mạng tin tưởng và giao nhiệm vụ đánh lật từ trong lòng địch. Và trong trận chiến ác liệt ấy, nhờ có sự mưu trí của anh, Bộ đội ta đã chiến thắng. Nhưng anh đã mãi mãi nằm lại dưới lòng sông quê mẹ Thu Bồn. Trong bối cảnh ấy, anh đã có người yêu - tên Vân, là một chiến sĩ cách mạng. Mặc dù Vân không tin anh phản Quốc. Nhưng trong lúc cuộc chiến cam go, Vân phải thực hiện mệnh lệnh của tổ chức, cắt mọi thông tin liên lạc với Phương, và nhận lệnh ra Bắc học tập. Trích đoạn vở diễn để lại trong lòng khán giả những tình cảm trân quý đối với quê hương Quảng Nam “Trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ”.
Có được chương trình nghệ thuật đặc biệt này, là sự thể hiện quyết tâm của Ban Thường vụ Thành hội, luôn thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”. Kết quả này còn thể hiện mối quan hệ tình quân dân giữa Hội Cựu TNXP T.P Đà Nẵng với Đoàn ca kịch Quảng Nam. Đóng góp cho sự thành công của đêm diễn, không thể không nhắc đến công lao của đạo diễn, sự thể hiện hết mình của các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công trong đoàn.
Đêm diễn đã thành công mỹ mãn, để lại bao ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Người viết bài này nhớ mãi lời tâm sự của Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ - Hoàng Văn Tỵ sau khi xem chương trình: “Rất trân trọng tinh thần trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành hội và Chủ tịch Phạm Thị Thao trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; ít ai ngờ một đêm diễn đã thu hút lượng khán giả đông như thế; xin được cảm ơn Ban Thường vụ Thành hội và Đoàn Ca kịch Quảng Nam; kính chúc mối quan hệ giữa Thành hội với Đoàn Ca kịch Quảng Nam ngày một gắn bó”./.
.jpg)
Chủ tịch Phạm Thị Thao (phải) tặng hoa cho đoàn.
.jpg)
Tốp nam nữ và tốp múa trình bày bài đầu tiên.
.jpg)
Nghệ sĩ Thu Hương trong tiết mục dân ca Bài Chòi.
.jpg)
Khán giả trong đêm diễn.
.jpg)
Nghệ sĩ Khắc Vận biểu diễn bài Kỷ niệm mối tình đầu.
.jpg)
Tốp ca bài Như nhánh lan rừng.
.jpg)
Một cảnh trong trích đoạn vở ca kịch Bài chòi.
.jpg)
Những nhạc công phục vụ đêm diễn.
Lê Văn Huấn
Nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP.Đà Nẵng
CTV Trang TT&BT Trường Sơn