"Sự khác biệt" - Góc nhìn của Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 06:53 12/05/2025 Lượt xem: 145

SỰ KHÁC BIỆT

Hoàng Văn Kính 

       Chúng ta vừa được chứng kiến 2 sự kiện quan trọng mang tầm vóc quốc tế đó là Lễ Diễu binh – Diễu hành kỷ niệm 50 năm ( 30/4/1975 – 30/4/2025 ) ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước tại thành phố Hồ Chí Minh và Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm  ( 9/5/1945 – 9/5/2025 ) chiến thắng phát-xít tại Quảng trường Đỏ - Liên bang Nga. Tuy khác nhau về hình thức nhưng duyệt binh và diễu binh đều là những hoạt động góp phần củng cố tinh thần yêu nước, niềm tự hào của dân tộc và khẳng định sức mạnh, vị thế to lớn của lực lượng vũ trang.
       Tuy nhiên có lẽ do truyền thống - lịch sử - văn hóa nên 2 buổi lễ ấy cũng có những khác biệt.
      -Ở Việt Nam, các vị lãnh đạo, các quan khách được xắp xếp ngồi ở những vị trí trang trọng riêng theo thứ bậc, thể hiện rõ sự trân trọng và uy nghiêm của lãnh đạo và các quan khách, ai cũng dễ nhận, dễ thấy.
      Ở Nga từ Tổng thống đến các quan chúc hàng đầu trong chính phủ ngồi hòa cùng với các CCB tạo cảm giác gần gũi và thân mật. Hình ảnh dễ nhận thấy là ngồi cạnh 2 bên Tổng thống Putin là 2 CCB Huân chương đeo đầy ngực, Tổng thống còn nhiều lần chủ động chuyện trò khiến người ta cảm nhận giữa lãnh đạo và các CCB, người dân không có cách biệt.
       - Trong phát biểu khai mạc tại lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước nói riêng và ở tất cả các sự kiện khác bao giờ  phần kính thưa, giới thiệu cũng chiếm  khá dài với đầy đủ các chức danh, học hàm, học vị. Càng nhiều quan khách thì phần này càng dài.
       Các sự kiện ở Nga nói chung và tại lễ duyệt binh 9-10 nói riêng thủ tục này rất ngắn gọn. Không có giới thiệu các quan chức hính phủ, không có giới thiệu các vị khách Quốc tế nhưng không kém đi phần trang trọng và tinh tế. Người mà Tống thống Nga kính thưa đầu tiên trong diễn văn của mình là các CCB những người đã không tiếc máu xương mang lại vinh quang cho nước Nga. Khi bước lên lễ đài những người duy nhất được Tổng thống bắt tay là các CCB.
       -Trong lễ khai mạc kỷ niệm 30-4 không có phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh cho độc lập, tự do, thống nhất đất nước.
       Ở Lễ duyệt binh 9-5 nghi thức mặc niệm diễn ra trang trọng dưới sự điều hành của đích thân Tổng thống, giây phút ấy khiến tôi ngồi xem qua màn hình tivi cũng vô cùng xúc động, trào dâng cảm xúc về lòng biết ơn những người lính Nga, nhân dân Nga đã làm nên chiến thắng lịch sử 9/5/1945.
       Đấy là sự khác biệt rất đáng để những cơ quan chức năng đảm nhiệm kịch bản và tổ chức các sự kiện của chúng ta phần nào tham khảo để tất cả những gì của chúng ta đã nổi bật và tốt đẹp càng nổi bật và tốt đẹp hơn, nhất là trong xu thế hội nhập toàn cầu ngày nay...
 
Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn

tin tức liên quan