ÁC QUỶ ĐỘI LỐT NGƯỜI
Hoàng Văn Kính
Cầm bút viết những dòng này đôi tay tôi run run, trái tim đau thắt lại, trong đầu vương vấn câu hỏi: Tại sao trên đời này lại có người mẹ độc ác đến tột cùng khi tự tay giết chết chính đứa con ruột do mình đẻ ra ( không phải một mà là hai đứa ) bằng một kế hoạch có chủ đích để kiếm tiền trục lợi bảo hiểm. Người đàn bà độc ác ấy tên là Tô Thị Ty Na (SN 1981 ở khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).
Chồng Ty Na chết sớm, một mình phải nuôi 4 người con. Đứa đầu năm nay học lớp 11, con gái thứ hai học lớp 9. Con út là Nguyễn Văn Hiếu mất năm 2021 (lúc đó 3 tuổi), kế út là Nguyễn Văn Hoàng mất năm 2023. Hiếu và Hoàng mất cùng một kịch bản bị ngạt khi ngã vào chậu nước trong nhà vệ sinh. Nghi ngờ về cái chết của cháu, bà Trần Thị Bích Tâm (cô ruột cháu bé) đã trình báo để Công an vào cuộc điều tra.
Sau khi chồng chết Ty Na bán hết tài sản gồm cả ngôi nhà khang trang và xe ô tô lấy tiền ăn chơi, cờ bạc. Cháu Hiếu mất, Ty Na nhận được hơn 2 tỷ đồng tiền bảo hiểm. Có tiền trong tay, Ty Na lại tiếp tục chơi bời, cờ bạc, thường xuyên vắng nhà, ít quan tâm đến con cái. Bà Tâm là người trực tiếp chăm sóc 3 người con của Ty Na. Cháu Hoàng được bà Tâm đưa về bên nội nuôi dưỡng. Cuối năm 2022, Ty Na đón Hoàng về, sau khoảng 1 tuần (đó cũng là thời gian dài nhất mà Ty Na ở với con), vào khoảng 22 giờ 5 phút ngày 2/1/2023, cháu Hoàng mất cũng do bị ngã vào xô nước loại 120 lít cũng trong nhà vệ sinh.
Ông Tô Đình Tùng, anh ruột của Ty Na xác nhận Ty Na đã nhận hơn 4 tỷ đồng tiền bảo hiểm sau khi 2 đứa con qua đời. Theo Vietnamnet ( 16/4/2025 ) vào tối 6/4, lực lượng Công an đã đưa bị can Tô Thị Ty Na đến căn nhà tại khu phố 3, thị trấn Hà Lam để dựng lại hiện trường vụ án. Trước đó tối 5/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na về tội giết người. Đồng thời đang mở rộng điều tra cái chết của người con trai út trước đó là cháu Hiếu.
Vụ án không chỉ là tột cùng của tội ác mà còn là sự phản bội tột cùng của tình mẫu tử – thứ thiêng liêng nhất trong cuộc đời con người. Thật ra trong cuộc sống đương đại cũng có những người mẹ phũ phàng bỏ rơi con đẻ của minh ngay lúc mới sinh hoạc vì nhiều lí do mà đem con mình để cho người khác nuôi hoặc sát hại con do bệnh trầm cảm nhưng tự tay dìm chết con đẻ của mình; tận mắt chứng kiến cái chết trong sợ hãi, cô độc, và tuyệt vọng của con chỉ để kiếm tiền bảo hiểm thì có lẽ đây là trường hợp độc nhất.
Nhưng đứa trẻ không biết phản kháng mà chỉ biết dẫy dụa, gào thét, tuyệt vọng gọi: Mẹ ơi…mẹ ơi…đừng giết con!
Nhát dao đâm vào tận cùng những gì tốt đẹp và thiêng liêng nhất của tình mẫu tử. Chúng ta – những người làm cha, làm mẹ mấy ai không từng hoảng loạn khi con vấp ngã, từng mất ăn mất ngủ khi con lên cơn sốt, từng nguyện ước và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ kể cả mạng sống của mình cho con được an lành không khỏi đau sót và phẫn nộ về hành vi vô nhân tính của một người mẹ chỉ vì tiền.
Đấy là cái chết tức tưởi của nhưng đứa trẻ mới chỉ biết gọi một tiếng MẸ mà chưa biết phản kháng. Còn có hàng vạn cái chết ‘vô tư” do thuốc giả, sữa giả, thực phẩm giả… gây ra cho người già, người bệnh, phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh…bởi những người “tử tế” được gắn mác “có học”, “có chức có quyền”, “công bộc của dân”… họ vẫn vô tư sống, cười nói và rao giảng đạo lí thì còn biết tin vào ai nữa.
Chao ôi, trong một thế giới văn minh mà chúng ta đang sống sao lại có người mẹ, lại có những con người được mang danh “đồng loại” tàn độc đến thế, kể cả trong tưởng tượng cũng không ai nghĩ ra. Pháp luật sẽ trừng trị, nhưng không có khung hình phạt nào đủ nặng cho những kẻ giết người bằng sự thản nhiên và độc ác đến tận cùng. Đấy là hồi chuông thức tỉnh lương tri xã hội phải lên tiếng để giữ lấy phần người trong thế giới này.
Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội