“Bao giờ mới hết đau” – Góc nhìn cuộc sống xã hội của Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 06:23 15/09/2025 Lượt xem: 16


BAO GIỜ MỚI HẾT ĐAU

Hoàng Văn Kính

 
       Tối 30/8, anh Nguyễn Văn Phương (SN 1990, trú tại xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng) đưa 2 con là cháu N.M.K (SN 2017) và cháu N.M.H (SN 2013) đến gửi bà nội là Mai Thị Vân (SN 1965, thường trú tại xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng) tại phòng trọ ở thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. Do có mâu thuận gia đình ( theo lời khjai của bà Vân ) bà đã ra tay giết hại 2 đứa cháu nội của mình rồi bà tự tử nhưng không thành và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối. Bước đầu bà Vân khai sự việc xẩy ra do mâu thuẫn gia đình.
       Vụ án đau lòng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rạn nứt âm ỉ trong gia đình mà không được xử lý kịp thời, đặc biệt là mối quan hệ nhạy cảm giữa mẹ chồng và con dâu. Phía sau bi kịch là hàng loạt câu hỏi: Tại sao một người bà lại có thể ra tay giết chết máu mủ của mình? Phải chăng mâu thuẫn gia đình ( mà chủ yếu là mẹ chồng – con dâu )  không chỉ dừng lại ở những lời phàn nàn vặt vãnh, mà là hố sâu cách biệt giữa hai thế hệ, giữa tình và lý, giữa kỳ vọng và thực tế… không thể hóa giải?
       “Nhân chi sơ tính bản thiện”. Không có ai sinh ra đã xấu, nhưng cũng không có ai cả đời hoàn hảo kể cả mẹ chồng hay nàng dâu. Khi tổn thương tâm lý kéo dài không được chữa lành, khi nỗi giận bị kìm nén lâu ngày không được giải tỏa, thì con người – dù là mẹ, là bà – cũng có thể trở thành " ác nhân". Trong xã hội từ cổ đến kim ( đặc biệt ở các nước Á Đông ) đã có rất nhiều nỗi đau minh chứng cho điều ấy.
       Để không có thêm một "bà Vân" nữa, cần một sự thay đổi từ gốc rễ văn hóa và kỹ năng sống trong mỗi gia đình. Theo các chuyên gia, mỗi gia đình nên thiết lập ranh giới,  nếu có điều kiện các cặp vợ chồng trẻ nên ở riêng. Có câu “xa thơm, gần thối”, đôi khi xa nhau một chút lại khiến tình cảm tốt hơn. Thiết lập ranh giới và không gian riêng để tránh "dẫm chân nhau" bởi trong một gia đình nhiều thế hệ sống chung rất dễ nẩy sinh va chạm. Nếu phải sống chung mọi việc từ lớn đên bé đều phải rõ ràng, “ Nước có phép nước, nhà  có gia quy”. Cần có quy định cụ thể về quản lí, chi tiêu tài chính, nuôi dạy con cháu, sinh hoạt riêng. Cần chia sẻ, nói chuyện thẳng thắn với nhau, tránh dùng những lời lẽ gay gắt, thiếu kiềm chế hoặc suy diễn.
       Điều dễ nhận thấy trong mâu thuẫn mẹ chồng – con dâu thường xuất phát từ sự Khác biệt thế hệ và tư duy sống. Những người lớn tuổi nói chung và mẹ chồng nói riêng mang nếp nghĩ truyền thống, còn lớp trẻ và con dâu sống theo phong cách hiện đại, thích độc lập. Bởi vậy các  nàng dâu ( với phận làm con ) hãy tôn trọng mẹ chồng như mẹ đẻ, biết lắng nghe. luôn cư xử lễ phép, mềm mỏng, nếu có muốn góp ý cũng phải lựa lời và rất tế nhị. Hãy bớt cái “tôi”  để chuyện to thành bé, chuyện bé về “mo”. Biết nhường nhịn, biết lắng nghe, chia sẻ  tha thứ để giữ hòa khí lâu dài.
       Mặc dù là cây cao bóng cả, là chủ nhân của gia đình nhưng mẹ chồng cũng là con người có đúng, có sai bởi vậy nên cũng phải học cách chấp nhận và lùi lại, tránh áp đặt,  biết tôn trọng những riêng tư của con cái. Mẹ chồng cũng từng là nàng dâu – nếu biết nhớ lại, sẽ có sự thông cảm. Nàng dâu rồi cũng có thể là mẹ chồng – nếu biết nghĩ xa hơn. Là người ở giữa, con trai phải là cầu nối, là “ trung tâm đoàn kết”, "trung tâm hòa giải”, là người “đi trên dây” nên phải có bản lĩnh, phải tỉnh táo, công bằng, làm cầu nối để xoa dịu đôi bên.
       Tội ác nào rồi cũng sẽ bị đạo lí và luật pháp phán xử. Sau tất cả, không ai thắng trong một cuộc chiến gia đình. Người chết thì đã chết, người sống thì tổn thương, và những đứa trẻ vô tội trở thành nạn nhân của sự đổ vỡ.
Mối quan hệ mẹ chồng – con dâu cần sự đồng cảm thay vì đối đầu, sự chia sẻ thay vì kiểm soát, và sự học hỏi thay vì đổ lỗi. Khi mỗi người trong gia đình học được cách lắng nghe nhau, có lẽ chúng ta sẽ không còn phải đọc thêm những dòng tin lạnh lùng về những vụ án giữa người thân trong một mái nhà.
       Những điều trên ai cũng biết, ai cũng có thể nói được, thuyết giảng được nhưng để làm được thì rất khó nếu thiếu lòng vị tha và sự cầu thị.

Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
(CTV Trang TT&BT Trường Sơn)

tin tức liên quan