Câu chuyện " Thành phố đáng sống"

Ngày đăng: 08:53 28/04/2018 Lượt xem: 406

 
CÂU CHUYỆN
"THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG"


 
     Được biết, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng có chủ trương xây dựng bộ tiêu chí "thành phố đáng sống" để lấy ý kiến đông đảo mọi tầng lớp nhân dân.
     Đây là một ý tưởng độc đáo và tích cực. Tuy nhiên nếu không cẩn thận thì sẽ bị tác dụng ngược. Bởi lẽ, Đà Nẵng đang có rất nhiều việc phải làm...
     Người dân sẽ hỏi: khi tùy tiện xây biệt thự ở rừng nguyên sinh quốc gia Sơn Trà có hỏi ý kiến họ không?
     Tùy tiện theo ý chí chủ quan phá rừng Sơn Trà để xây chùa Linh Ứng có hỏi họ không?
     Tùy tiện bán đất làng cổ Nam Ô có hỏi họ không?
     Tùy tiện bán công sản,công sở vô tội vạ trong vụ "Vũ nhôm"có hỏi họ không?
     Vân vân và vân vân...
     Nếu triển khai không cẩn thận sẽ bị chụp mũ là... "cả vú lấp miệng em"!
     Công tác Tuyên giáo suy cho cùng là tuyên truyền,giáo dục và thuyết phục.

     Vẫn biết câu chuyện Sơn Trà, câu chuyện Nam Ô, câu chuyện bán công sản ,câu chuyện phân lô bán nền... Đã xảy ra hàng chục năm nay.     
 
 
     
     Và khi được báo chí và công luận lên tiếng thì người dân đã bị xói mòn niềm tin. Do vậy công tác tuyên
truyền giáo dục và thuyết phục hiện nay sẽ vô ích nếu không thành khẩn cầu thị sửa chữa khắc phục và công khai trước đông đảo mọi tầng lớp nhân dân!
     Bài học kinh nghiệm của Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi hồi năm 2012 còn đó. Người dân Quảng Ngãi chỉ "tâm phục khẩu phục" khi đích thân bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng đứng ra hứa trước đồng bào về việc sẽ chỉ đạo triệt để việc bồi thường cho bà con ngư dân bị thiệt hại trong vụ doanh nghiệp khai thác cát làm ảnh hưởng đến âu tàu trú tránh bão của bà con ngư dân!
     Cũng nên nhớ rằng cái gọi là"thành phố đáng sống"chỉ là sự "tự phong"của vị cựu bí thư quá cố mà thôi!
     Nếu không sớm lãng quên cái cụm từ "tự phong" này sẽ có người hài hước:"thế cả nước này chỉ có Đà Nẵng là "đáng sống" còn các nơi khác thì... không đáng sống à?"
     Công tác Tuyên giáo trong thời đại kĩ thuật số cần phải thiết thực,cụ thể.Không nên làm theo kiểu "xây dựng phong trào, xây dựng điển hình"- thực chất là "nói dối, làm láo báo cáo hay"!
     Mong rằng:Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng hãy tham mưu cho lãnh đạo hàn gắn những vết thương do các vị lãnh đạo tiền nhiệm gây ra... như đã nêu trên.
     Để từ đó rút kinh nghiệm "xương máu" và hứa không bao giờ tái diễn trong công tác chỉ đạo,quản lý và điều hành....
     Mong lắm thay!

Luật gia Trần Thúc Hoàng.
 

tin tức liên quan