Ông trời mà biết nói năng…

Ngày đăng: 02:04 03/11/2018 Lượt xem: 400


                                           Ông trời mà biết nói năng…

 
                                                Nguồn:Báo Điện tử Người Đưa Tin


Một số điểm móng bị nứt toác, sụt lún, nghi ngờ có dấu hiệu thi công ẩu nên người dân đã báo lãnh đạo xã, huyện.



Đen: May ơi là may, thiếu chút xíu là có sự cố kinh hoàng.

Đá: Ở đâu ông? Mà là chuyện gì?

Đen: Đang thi công công trình, tự dưng móng nứt toác, nhìn phát hãi.

Đá: Nhà dân, công trình nhỏ lẻ, đôi khi cũng khó tránh được sự cố.

Đen: Chả “lẻ” tý nào nhá. Công trình trung tâm văn hóa xã Thiệu Thành (Thiệu Hóa, Thanh Hóa), vốn đầu tư gần 3 tỷ.

Đá: Tưởng công trình kiểu ấy phải có đấu thầu, thanh tra, giám sát…chặt lắm kia mà.

Đen: Đủ cả. Nhưng vết toác lại do dân phát hiện.

Đá: Đang quá trình thi công à?

Đen: Đúng vậy. Thấy một số điểm móng bị nứt toác, sụt lún, nghi ngờ có dấu hiệu thi công ẩu nên người dân đã báo lãnh đạo xã, huyện.

Đá: Rồi sao?

ong troi ma biet noi nang

Đen: Tạm đình chỉ thi công để làm rõ nguyên nhân.

Đá: Công trình cấp xã, số vốn đầu tư ấy không hề nhỏ đâu nhá.

Đen: Khởi công tháng 9/2018, dự kiến hoàn thành 30/12, người dân đang hân hoan, đùng cái…dừng.

Đá: Nói dại, nếu không được phát hiện, người ta lấp chỗ nứt đi cho kịp tiến độ thì sao ông?

Đen: Nhiều vết nứt, lún ngay phần móng, quá nguy hiểm chứ sao.

Đá: Thảo nào ông bảo “may”.

Đen: Huyện đang thu thập tư liệu, kiểm tra thực địa để đưa ra kết luận cụ thể về nguyên nhân sụt lún.

Đá: Còn đơn vị trực tiếp thi công nói sao? Lỗ hổng sờ sờ ra.

Đen: Họ bảo, thi công xong phần móng, công nhân đã xúc đất tận dụng đổ vào trong…

Đá: Tôi hỏi chỗ nứt nẻ toang hoác cơ?

Đen: Tại trước hôm xảy ra sự cố có mưa lớn khiến phần móng bị nứt ở một số điểm.

Đá: Công trình công cộng, ngoài trời. Vừa mưa đã sự cố, lại còn ở phần móng mới kinh.

Đen: Chắc học theo dự án 34 ngàn tỷ, bong tróc, ổ trâu, đổ hết cho ông trời.

Đá: Tại ổng mưa nắng thất thường, công trình chịu hổng nổi.

Đen: Không dám hình dung, nếu công trình khánh thành tháng 12, hậu quả sẽ ra sao?

Đá: Dân “lãnh đủ” là cái chắc. Quá may cho người dân quê tôi.

 
tin tức liên quan