Khách mệt nhoài khi hành hương lễ Phật ở chùa Bái Đính
Ngày đăng:
10:16 11/02/2019
Lượt xem:
505
Khách hành hương “mệt nhoài” đi lễ Phật đầu năm ở chùa Bái Đính
Dân trí Ngày 6 tháng Giêng (tức 10/2), du khách thập phương đổ về chùa Bái Đính khai hội đông nghịt, khắp nơi trong chùa chật kín người. Nhiều du khách đã “mệt nhoài” sau chuyến hành trình dài đến dâng hương cõi Phật trong ngày đầu năm mới.
Sáng 10/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình chính thức khai hội xuân 2019. Hàng nghìn Tăng ni, Phật tử cùng du khách thập phương đã đổ về ngôi chùa lớn nhất Việt Nam dâng hương lễ phật trong năm mới Kỷ Hợi.
Khắp các nơi trong chùa, từ hành lang La Hán, tháp chuông, điện Pháp chủ, điện Tam Thế, điện Quan Thế Âm... nơi đâu cũng đông nghịt người. Người đến tham quan, người dâng hương đi lễ chùa chật kín khắp nơi.
Thời tiết trong ngày khai hội tại Ninh Bình có nắng nhẹ, nhưng oi bức. Nhiều du khách di chuyển từ cổng lên đến điện Tam Thế với quãng đường dài, qua nhiều điểm trong khuôn viên chùa đã cảm thấy mỏi chân và mệt mỏi.
Khuôn viên xung quanh điện Tam Thế được nhiều người lựa chọn làm nơi nghỉ chân sau chuyến hành trình dài về với cõi Phật ngày đầu năm.
Khắp các nơi trong chùa đều là chỗ ngồi nghỉ lý tưởng đối với nhiều khách hành hương. Một du khách chia sẻ, từ bến gửi xe, đi xe điện đến cổng chùa, sau đó đi bộ với quãng đường dài nhiều km qua hành lang La Hán và các điểm khác trong ngôi chùa lớn nhất Việt Nam là quãng đường dài, cộng với trời oi bức nên ai cũng dễ thấm mệt.
Vườn cây Bồ đề có bóng mát với bên dưới là thảm cỏ sạch sẽ được nhiều người lựa chọn để dừng chân nghỉ trưa tại chùa, sau đó mới tiếp tục hành hương tiếp trong ngày nghỉ cuối cùng của dịp Tết Nguyên đán 2019.
Cả gia đình cùng hội tụ dừng chân nghỉ trưa bên gốc cây sau quãng đường dài "mệt nhoài" đến dâng hương lễ Phật ngày đầu năm mới.
Bánh mì, sữa và nước lọc được nhà chùa phát miễn phí cho các Phật tử cùng du khách thập phương.
Nhiều du khách cao tuổi sau khi tham quan, dâng hương hết các điểm trong chùa Bái Đính liền chọn bờ tường làm nơi nghỉ ngơi. Ai cũng trong trạng thái mệt nhoài.
Cụ ông chọn cách riêng ngồi ngay dưới phiến đá nghỉ chân, vừa lấy bóng mát vừa không phải chen chúc giữa biển người từ muôn phương đổ về lễ Phật trong ngày đầu năm ở ngôi chùa nhiều kỷ lục của Việt Nam.
Hai cụ bà chia nhau chiếc bánh mì ăn tạm buổi trưa để lấy sức tiếp tục hành hương.
Bánh mì, sữa, đồ ăn nhanh được nhiều người chọn lựa. Không chỉ người lớn mà trẻ em cũng lựa chọn đồ ăn nhanh để không mất nhiều thời gian, để có thể tham quan, lễ Phật hết các điểm trong khuôn viên chùa Bái Đính.
Một em bé ngủ gật ngay trên tay mẹ trong chuyến hành hương về cõi Phật ở chùa Bái Đính trong ngày khai hội.
Bé trai mặt bơ phờ nhìn về phía dòng người đông kín đang chen chân nhau đi dâng lễ đầu năm.
Mặc dù mỏi chân, nóng bức, mệt, nhưng nhiều người vẫn tìm thấy được niềm vui trong những ngày đầu năm mới sau khi đã dâng hương cầu xin điều tốt đẹp đến với gia đình.
Thái Bá
tin tức liên quan