Cùng chia sẻ về bài viết: "Lật sử - Một biểu hiện của“ Diễn biến hòa bình” đang diễn ra rất nghiêm trọng” của Thiếu tướng Hoàng Kiền. CTV: Hoàng Văn Kính
Cùng chia sẻ về bài viết:
"Lật sử - Một biểu hiện của“ Diễn biến hòa bình”
đang diễn ra rất nghiêm trọng”
của Thiếu tướng Hoàng Kiền.
CTV: Hoàng Văn Kính
.jpg)
“Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
Tôi đã đọc loạt bài viết “ Lật sử-Một biểu hiện của “ Diễn biến hòa bình” đang diễn ra rất nghiêm trong” của Thiếu tướng Hoàng Kiền đăng trên báo Điện Trường Sơn. Bài viết sâu sắc, lập luận sắc bén, chính kiến rõ ràng, lật rõ bản chất thật của từng sự kiện, nhân vật lịch sử mà chống đối lợi dụng để xuyên tạc, chống phá, đổi trắng thay đen. Tôi cũng chia sẻ về điều trăn trở lo lắng của của Anh - một vị tướng - một người lính trọn đời khoác áo binh nghiệp phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.
Khi mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang mở rộng cửa muốn làm bạn với tất cả các nước, các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới thì khái niệm “ Gác lại quá khứ hướng tới tương lại” đang bị lái sang hướng: “ Bỏ qua quá khứ hướng tới tương lai”. Khái niệm “ Hòa hợp dân tộc” đang bị lợi dụng để viết lại, đòi viết lại lịch sử dưới góc độ: Xem xét lại sự kiện và đánh giá lại nhân vật lịch sử. Chúng coi đó là một lá bài lợi hại để đánh vào khối đại đoàn kết dân tộc, tác động đến tư tưởng, tâm lí, quan điểm chính trị của mỗi người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.
Viết sử, bổ xung thêm các tư liệu, chứng cứ khoa học vào lịch sử nhằm tiếp tục hoàn thiện, khẳng định sự thật lịch sử, chân giá trị của lịch sử là việc cần và nên làm nhưng đòi viết lại, lợi dụng việc viết lại với mưu đồ lật lại lịch sử thì không ai cho phép. Lịch sử thì có nhiều cách viết, nhiều cách tiếp cận nhưng sự thật lịch sử thì chỉ có một. Là cái bất biến.
Có người do thiếu kiến thức về lịch sử, không am hiểu, không nghiên cứu thấu đáo nên khi xem xét, nhìn nhận lịch sử một cách hời hợt và phiến diện, để rồi suy luận, phán xử một cách chủ quan. Cũng có người là nhân chứng lịch sử thật nhưng với cái nhìn méo mó, cắt xén, gán ghép những sự kiện một cách thô thiển. Không ít kẻ vì động cơ cá nhân đã biến lịch sử thành công cụ chính trị, đưa ra những phát ngôn, bài viết thiếu chuẩn mực, nhìn nhận bằng con mắt thiển cận đánh giá lịch sử bằng thái độ hằn học, bôi nhọ, xuyên tạc và xúc phạm như việc họ đánh đồng giữa 2 khái niệm chiến tranh chính nghĩa và phi nghĩa trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc ta và đặc biệt 2 cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ. Họ cổ súy cho những quan điểm xét lại, xuyên tạc làm sai lệch bản chất lịch sử của Cách mạng tháng tám, cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 1979, cuộc chiến bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa của quân dân ta. Biến đen thành trắng, biến không thành có, họ tung hô những kẻ bán nước, phá hoại đã trà đạp lên lợi ích của dân tộc. Họ xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, tính chính nghĩa của cả dân tộc. Phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, sự hy sinh to lớn của quân và dân ta, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế.
Đòi xét lại lịch sử đồng nghĩa bôi nhọ lịch sử.
Khơi dậy, thổi bùng trào lưu lật lại lịch sử, họ đang mưu đồ tô vẽ bản thân để thực hiện ý đồ chính trị không trong sáng. Tiếp tay cho họ là một số tờ báo, tạp chí đã góp phần làm sai lệch một số sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử. Thực ra họ đang xé bỏ lịch sử, bôi nhọ lịch sử. Họ nhân danh khoa học để phản khoa học, tư liệu họ dùng để làm chứng cứ được ngụy tạo một cách sống sượng. Tư duy và luận điệu của họ là tìm mọi thủ đoạn để làm mờ nhạt, biến những sự kiện lịch sư, nhân vật lịch sử từ thật thành giả, đúng thành sai, không thành có, từ kẻ có tội với dân với nước thành người có công, reo rắc sự hoài nghi, mơ hồ trong dư luận. Đây, đạo diễn bộ phim “ Chiến tranh Việt Nam dưới cái nhìn của chúng tôi” Phạm Văn Nam đã ngông cuồng tuyên bố “ Cuốn phim của chúng tôi có 4 cái trả: Trả lại sự thật cho lịch sử, trả lại công bằng cho chính phủ Việt nam cộng hòa ( VNCH ), trả lại vinh dự cho người lính VNCH, trả lại niềm tự hào cho con em chúng ta”. Trong khi đó chính người Mỹ đã phải thừa nhận tính phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, còn chế độ VNCH họ có cái gì để trả ngoài việc làm tay sai cho Mĩ, thua cuộc, xấu xa. Họ coi những hành vi man rợ, tàn sát dân thường của lính Mĩ và lính VNCH trước đây là “ một sự chịu đựng”.
Lịch sử dân tộc từ thời xa xưa đến hiện đại đã ghi nhận nhiều nhân vật kiệt xuất xả thân, dốc sức vì dân vì nước để lại danh thơm muôn thủa. Trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm có biết bao Anh hùng, Liệt sỹ đã không tiếc máu xương chiến đấu hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Họ đã nêu tấm gương sáng chói về chủ nghĩa yêu nước, không chịu đầu hàng khuất phục trước quân thù, là biểu tượng để các thế hệ noi theo. Nhập nhằng giữa công và tội những kẻ phản động, cơ hội chính trị lại dùng mọi thủ đoạn bôi đen, phủ nhận, dựng lên những câu chuyện xuyên tạc, bịa đặt về họ. Đến Bác Hồ lãnh tụ kính yêu của nhân dân ta, được cả thế giới ngưỡng mộ, được UNESCO vinh danh là “ Anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam” mà họ còn xuyên tạc thì không gì bọn này không giám làm. Ngược lại những kẻ bán nước, làm tay sai cho giặc bị lịch sử chỉ mặt vạch tên thì được họ tung hô biến thành thần tượng. Kẻ bán nước, tự nguyện làm tay sai cho ngoại bang trà đạp lên chủ quyền Quốc gia, giết hại đồng bào mình dưới sự tô vẽ của họ bỗng thành nhưng kẻ có “ tinh thần dân tộc”, “ Có lòng yêu nước”. “ có công với xã tắc”. Quá bỉ ổi.
Hãy lật mặt những kẻ đòi lật lại lịch sử xem họ là ai, ta sẽ hiệu được thực chất những việc họ làm.?
Đấy là các thế lực phản động đang sống bằng sự hà hơi tiếp sức của ngoại bang. Được ngoại bang nuôi dưỡng và giật dây. Suy nghĩ và mọi hành động chống phá của chúng chỉ vì tiền. Ai cho tiền thì bảo cái gì chúng cũng làm. Chúng là loại cầu vinh bán nước, bợ đỡ làm tay sai cho ngoại bang.
Đấy là tàn dư của chế độ Sài Gòn cũ không cam tâm chịu nhục sau thất bại 1975. Chúng ngộ nhận, móc nối, tìm mọi thủ đoạn chống phá Nhà nước và nhân dân ta. Với ảo tưởng rửa hận, phục hồi lại tàn dư của chế độ bán nước. Chúng đã lập ra hàng trăm tổ chức phản động trong và ngoài nước để chống phá, hà hơi tiếp sức cho các thế lực chống đối.
Đấy là những kẻ cơ hội chính trị. Được học hành tử tế, có học hàm học vị, bằng nọ cấp kia, một thời được Đảng, Nhà nước trọng dụng . Nhiều kẻ từng là Chính trị gia, Luật sư, Nhà văn, Nhà thơ, Phóng viên Nhà báo…đã ngộ nhận về cái danh hão của mình, không thỏa mãn được cái “ tôi” đầy tham vọng cá nhân họ bất mãn, trở cờ quay sang tuyên truyền chống đối, tác động, lôi kéo, hướng lái dư luận xã hội, cổ vũ cho quan điểm tư tưởng cấp tiến, dân chủ quá trớn chống phá Nhà nước và nhân dân ta.
Đấy là những kẻ u mê, chẳng có chút kiến thức gì về lịch sử nhưng vì muốn đánh bóng tên tuổi, bất mãn với xã hội, bị kẻ xấu lôi kéo lợi dụng thành phần tử a dua. Bằng mấy lời ngon ngọt, hứa xằng hứa cuội rỗng tuếch, mấy đồng tiền bẩn họ bị điều khiển như những con rối sai gì làm đấy, bảo gì nói đấy trước những ảo tưởng viển vông.
Những gương mặt như thế, những con người như thế có phải là tử tế, có đáng tin cậy khi họ đòi lật lại lịch sử . Thật hồ đồ khi nghe theo và vào hùa với chúng. Trước âm mưu “ tự diễn biến, tự chuyển hóa” của các phần tử chống đối, rất đáng tiếc không ít người trong chúng ta, có cả Cán bộ, Đảng viên, những Cựu chiến binh cả đời hy sinh cống hiến cho đất nước vẫn mơ hồ, lẫn lộn, không phân biệt được phải trái, đúng sai.
Hãy cảnh giác - đúng vậy. Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, âm mưu “ Diễn biến hòa bình” trong đó có lật lại lịch sử diễn ra ngày càng tinh vi, thâm độc và quyết liệt hơn hơn. Để bị lợi dụng quấn vào vòng xoáy ấy dù vô tình hay hữu ý cũng mang tội với dân với nước.
Nói về những thế lực có âm mưu lật lại lịch sử chiến tranh thế giới lần thứ II, Tổng thống Nga V.Putin đã chỉ rõ: “ Bất kì nỗ lực nào nhằm viết lại lịch sử, và xem xét lại đóng góp của chúng tôi ( LBN ) đối với chiến thắng vĩ đại ( Trong chiến tranh thế giới thứ 2) đều đồng nghĩa công nhận tội ác của chủ nghĩa phát xít, đồng thời mở đường cho tư tưởng chết người này tồn tại”.
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN