"Bác Hồ với nông dân" - Truyện thơ của Đỗ Quang Bình.

Ngày đăng: 09:46 01/08/2021 Lượt xem: 411
BÁC HỒ VỚI NÔNG DÂN
(Truyện thơ, viết tặng các cháu thiếu niên và nhi đồng)
 
Cháu ơi! Cuộc đời Bác
Luôn gần gũi nông dân
Tận tình với bà con
Như về quê thân thuộc....
 
Làm vị Chủ tịch nước
Mà quần áo nâu sồng
Xắn quần lội xuống đồng
Cùng bà con chống hạn.
 
Tay đưa gầu đều đặn
Tát nước như nông dân
Đạp guồng... Người ân cần:
Lắp vòng bi cho nhẹ...
 
Người yêu thương con trẻ
Chan hòa mọi chúng ta
Bác như thể người cha
Về với con, với cháu...
 
Lòng Bác luôn nung nấu
Thấu hiểu người nông dân
Nước nô lệ lầm than
Họ là nghèo khổ nhất...
 
Tiến hành chia ruộng đất
Cho tất cả mọi người
Một chủ trương tuyệt vời
Nông dân tin Đảng, Bác.
 
Cùng cả nước đánh giặc
Nông dân thật khó khăn
Người trăn trở băn khoăn
Làm sao mà miễn thuế!?(*)
 
Trước khi rời trần thế
Trong Di chúc của Người
Bác để lại những lời
Tận đáy lòng tâm huyết...
 
Cháu ơi non nước Việt
Ở thế kỷ hai mươi
Có người hiến trọn đời
Là Bác Hồ cháu ạ...
 
Nhân dân là tất cả
Quên mình không vợ con
Bác suốt đời lo toan
Cho mọi người hạnh phúc...
 
Đời cách mạng của Bác
Phong phú và sáng ngời
Bác để lại cho đời
Tấm gương người cộng sản!...
 
Ông ghi bài thơ ngắn
Bác Hồ với nông dân
Các cháu tìm hiểu dần
Để thêm yêu quý Bác!...

 
 
--------------------------------------------
(*) Trong Bản Di chúc của mình, Bác Hồ đã nhắn nhủ đại ý: khi có điều kiện thích hợp, nhà nước miễn thuế nông nghiệp cho nông dân...

Viết ngày 31/7/2021.
Đỗ Quang Bình.
(Thành viên trang thơ: Những vần thơ và người lính)

 

tin tức liên quan