Giới thiệu chùm thơ của tác giả Chu Công Dâu - Hội viên TS Đông Hưng, Thái Bình

Ngày đăng: 09:50 01/07/2016 Lượt xem: 466

 

GIỚI THIỆU CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ CHU CÔNG DÂU 

HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN . ĐÔNG HỢP - ĐÔNG HƯNG - THÁI BÌNH

 

 

 

Tác giả Chu Công Dâu 

 

 

 

VỀ THÀNH PHỐ VINH

TÌM ĐỒNG ĐỘI TRƯỜNG SƠN

 

 

Anh thẫn thờ trong cái nắng thành Vinh

Hun hút gió Lào , nắng se mặt đất

Đồng đội nhắn tin cho anh được biết

Em và gia đình đang sống ở đây

 

Nắng giữa trưa trời xanh chẳng gợn mây

Anh chạy xe vòng ra thăm Bến Thủy

Cây cầu lớn ngang sông sao mà kỳ vĩ

Thông vẫn xanh tràn núi Quyết thuở đang yêu

 

 

Nhìn sang Nghi Xuân nhẩm đọc câu Kiều

Chợt nhớ chợ Vinh cái lần vào mua quýt

Quả thì chua mà mắt em cười tít

Hai đứa đạp vòng về thăm Hương Đô

 

Đúng thật là: tìm em ở nơi mô ?

Trời thì nắng đường Lê Mao anh tới

Anh loáng thoáng em ở đường Lê Lợi

Bạn cứ khư khư em ở phố Lê Hoàn ?

 

Vòng về ga Vinh mà lòng dạ chứa chan

Buổi chia tay Trường Sơn em về với mẹ

Bắt tay anh em thì thầm nhỏ nhẹ

Anh nhớ về Vinh tìm em nghe anh !

 

Vườn hoa Minh Khai cây lá rợp bóng xanh

Khu năm tầng Đức xây giờ đã cũ

Trở lại bến xe Vinh lòng tự nhủ

Nơi chúng mình thuở ấy đón xe đi

 

Nhắn gửi cho em anh biết nói gì

Giờ phố xá đường đã giăng mọi nẻo

Xưa đến Cửa Lò thì em nhắc khéo

Ra biển ướt tình em chẳng đến đâu.

 

Thành Vinh ơi trong nắng gió dãi dầu

Anh vẫn đợi em trưa Quảng trường lộng gió

Dẫu không gặp được em, người Trường Sơn một thuở

Anh vẫn gọi thầm : thương lắm Thành Vinh ơi !

 

                                       Nghệ An tháng 4 năm 2016

 

   

 

NỐI KHÚC QUÂN HÀNH

 

 

Từ Trường Sơn em trở về

Lại thân với xóm, với quê, với làng

Lại giăng dây cấy thẳng hàng

Đêm trăng múc ánh trăng vàng, trăng quê

 

Cùng bao nhiêu nỗi bộn bề

Tình yêu giữ trọn lời thề năm xưa

Lật đất ải, mải cày bừa

Một năm hai vụ chiêm mùa đuổi nhau

 

 

Áo xanh rồi đến áo nâu

Lúa vàng lúa lại đổi màu xanh non

Gái tơ rồi cũng hai con

Bốn mươi năm vẫn gắn tròn với quê

 

Bây giờ gặp bạn Trường Sơn

Cái thời rách áo, đói cơm, làm cầu

Caí thời trẻ mãi ân sâu

Bao điều thầm nhắc lúc đầu còn xanh

 

Trường Sơn ngày ấy ...bức tranh

Nay họa tiếp : khúc quân hành...Đất quê.

 

 

Cầu Giát 4 - 2016

 

Chu Công Dâu

Đông Hợp, Đông Hưng , Thái bình

     Đt : 0972589219

tin tức liên quan