Xin các anh cho tôi được gần - Thơ Sĩ Nhiếp

Ngày đăng: 03:33 04/07/2016 Lượt xem: 422

XIN CÁC ANH CHO TÔI ĐƯỢC GẦN

( Tặng các chiến sỹ cách mạng bi địch bắt, tù đày của tỉnh Nghệ An )

 

                       Sĩ Nhiếp

 

Chào các anh

Những người con quý yêu của dân tộc

Để có nền độc lập

Các anh  phải chịu tra tấn tù đày

Và còn sống tới hôm nay

Là đã bước ra từ cõi chết

Những trận đánh cực kỳ khốc liệt

Không cân sức vũ khí và người

Bầy quạ sắt vây kín bầu trời

Không gian chỉ là gầm thét

Bom đạn giặc, muốn các anh phải chết

Nhưng không

Các anh đã thắng trở về.

 

Chế độ nhà tù man rợ cực kỳ

Roi điện dùi cui chuồng cọp

Giam nắng ngoài trời thịt da tróc hết

Đóng đinh vào đầu gối bàn tay

Nghiến răng chịu đòn,

 Không một phút lung lay

Các anh đã thắng kẻ thù lần nữa.

 

Thương bạn tù cùng lứa

Nhiều anh nằm lại chẳng về

Có người chất độc da cam

Trong máu nặng nề

Sinh con dị hình dị dạng

Có anh suốt ngày không rời nạng

Chuyện gì cũng cậy vợ con

Có anh chế độ phục viên

Thiếu trước hụt sau tuổi già sức yếu.

 

Nhưng rồi tự liệu

Chẳng công thần chẳng dám kể công

Không đòi hỏi gì ở nhà nước, ban ân

Đang chung sức góp tay vào nông thôn đổi mới.

 

Thưa các anh

Chúng tôi, những người tiếp nổi

Lớn lên mọi thứ đã đủ đầy

Giảng đường biệt thự sân bay

Cầu vượt cao tốc các loại hình giải trí.

 

Chúng tôi sẽ không quên thời đánh Mỹ

Ghi nhớ ông cha bị tra tấn tù đày

Biết những gì đã có hôm nay

Các anh đã đổi bằng xương bằng máu

 

____________________

SỸ NHIẾP K1 Thị trấn Nghi Xuân Hà Tĩnh

Đt 01652593336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

          

tin tức liên quan