Hồ Bá Thâm: Dốc 49 Khe Ny

Ngày đăng: 09:30 28/07/2016 Lượt xem: 456

NHỮNG CẢM XÚC TRÊN ĐƯỜNG 20

 

HỒ BÁ THÂM

 

1-TA VỀ DỐC 49 KHE NY

 

Dốc 49  Khe Ny ta về tìm lối cũ

Năm mươi năm rồi thời gian trắng bạc đầu

Lội ngược, lội xuôi con đường mòn ấy là đâu ?

Lối ngày xưa anh em mình lên dốc

Mồ môi lưng áo em bết tóc

Mòn gót son mưa nắng dải dầu

Bom nổ chậm chực chờ, sên vắt hùa nhau

Lên dốc, ra tuyến là mật trận

Bom bi nổ tận giường, xế nhà bếp kia là bom nổ chậm

Em hát nửa chừng bom nổ xé tim em

Đường về lán ấy đâu là bình yên

Em mang câu giận, câu thương vượt bom rung bao bận

Suối Khe Ny tắm mát thân em

Giấc ngủ ngày, giấc ngủ đêm thay ca, thay kíp

Đâu lán trại xưa, đâu không còn dấu vết  ?

Trong ký ức ta vẫn mồn một hình hài

Ngôi lán che ta xuân thì phơi phới tuổi hai mươi

Khe Ny, Khe Ny ơi rộn ràng ký ức

Lên dốc ta đâu quên trận bom khốc liệt

Mấy chục người chiến sĩ hy sinh

Đồi nứa đây, hố bom kia tội ác hiện hình…

Và trên đường đó bốn anh hùng liệt sỹ

Phá bom thông đường gương sáng này còn mãi

Ôi Dốc 49 Khe Ny một địa chỉ hồng

Cùng Cà Roòng cao cao hùng khí non sông

Đất trời sẽ hiện lên tượng đài, nhà tưởng niệm

Cho đời đời khói hương tụ hồn thời kháng chiến

Liệt sỹ mãi còn sống giữa sơn hà

Ta về Dốc 49 Khe Ny bỗng vang dậy khúc ca!

 

                                            26/7/2016

 

 

2-THẮP HƯƠNG Ở KM 42

 

 

Hồi xưa ta nhìn về km 40- 43

Tường đá dựng và dốc quanh khe Diêm dữ dội

Hôm nay, qua đây gọi xe dừng thắp hương cho đồng đội

Ít nhiều đã ngã xuống nơi đây…

Hôm nay ta về Vinh gặp lại bạn bè xưa biết rõ nỗi đau này

Chỉ một ngày bom đạn đổ xuống đường, 27 người tử trận

Lái xe, công bình, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến

Ôi năm 67 thật khốc liệt chiến tranh!

Dốc U Bò ngày ấy u ám tang thương

La liệt thương binh, liệt sỹ

Nén hờn căm chúng ta lau mặt đồng đội khóc thầm… 

Hôm nay ai sẽ đi qua trên đoạn đường này cây cỏ tươi xanh

Hãy nhớ địa chỉ đỏ này thắp hương tưởng niệm

Dẫu chưa có tấm bia hiển hiện

Con đường đâu cũng có xương máu chúng ta

Hãy nhẹ chân và xe chớ mạnh ga

Cho liệt sỹ nhẹ lòng bớt đau thân xác

Cho tâm hồn thanh thản giữa trời cao xanh ngát

Ru con đường trong gió hát hôm nay

Đâu chỉ Km 40- 42 này!

Ta đã thắp hương cầu nguyện…

 

                                            26/7/2016

 

 

tin tức liên quan