BIỂN HÁT

Ngày đăng: 01:08 29/07/2016 Lượt xem: 501

BIỂN HÁT
(Kính tặng đồng đội c5 - d5 - e19 - f968 và Nhân dân đảo Bình Ba – Khánh Hòa)

 

 

Chiều nay sóng biển dạt dào
Ngồi xem biển hát đi vào nhớ nhung
Biển cùng ta đẹp vô cùng
Chiều về sóng gợn nhớ cung nguyệt cầm.

Mơ hồ điệp khúc tri ân
Một chiều gió thoảng nơi gần đảo xa
Nhớ về kỷ niệm Bình Ba
Trước con sóng vỗ đảo xa bến bờ.

Bình Ba trước biển không ngờ
Một đêm sóng giữ biển bờ sáng lên
Con xuồng dân chèo thật êm
Đưa quân giải phóng vượt lên bến bờ.

Nhân dân trên đảo sững sờ
Gặp quân giải phóng mở cờ trong tim
Mọi nhà quanh đảo đi tìm
Người thân trong đội quân mình về đây.

Tình quân dân thật ngất ngây
Cô Xương, cô Bảy, cô Đây vui cười
Nào là má Tám, ông Mười
Gặp nhau khi ấy bây giờ ở đâu.

Đã qua bốn mốt mùa ngâu
Đi tìm chẳng thấy người đâu vẫn tìm.
 

                                Quốc Lập /29/7/2016
                                   ĐT: 0936221634

tin tức liên quan