Thơ mùa hiếu hạnh
MẸ TÔI !!!...
Một đời đói khổ mẹ ơi !
Một đời mẹ chẳng thảnh thơi một ngày
Mồ côi từ thuở dại ngây
Làm thuê, ở đợ hàng ngày kiếm cơm
Lấy chồng cũng chẳng sướng hơn
Chiến tranh, bom đạn, đông con nhọc nhằn
Kiếm ăn "núi đỏ rừng xanh"
Toàn dân khăn khó, chẳng dành riêng ai
"Thắt lưng buộc bụng" kéo dài
Chiến tranh kết thúc, mẹ phai mái đầu
Lại thời bao cấp dãi dầu
Mẹ, lưng oằn gánh hai đầu đòn tre
"Thúng buôn, mẹt bán" đủ nghề
Miễn sao kiếm được gạo về nuôi con
Cho con ăn học lớn khôn
Ở trong túng thiếu, héo hon, mỏi mòn
Đến khi cuộc sống khá hơn
Đâu còn mẹ nữa.... cho con báo đền !
Mẹ về sum họp tổ tiên
Tâm hương....con tỏ nỗi niềm Vu lan
Cầu mong mẹ được bình an
Về nơi cực lạc, niết bàn thảnh thơi
Con xin bái tạ mẹ ơi !....
Bắc Ninh 20/8/2021
Nhà Giáo Đỗ Mai