Chùm thơ " Tâm sự về chút riêng tư" của tác giả Hoàng Phúc - KonTum

Ngày đăng: 07:15 11/08/2016 Lượt xem: 444

CHÙM THƠ TÂM SỰ VỀ CHÚT RIÊNG TƯ

CỦA TÁC GIẢ HOÀNG PHÚC - KONTUM

 

 

TÔI ĐI CHIẾN DỊCH  ĐẦU NĂM 1972

( Thồ gạo vì miền Nam do UBND thị xã Hà Tĩnh phát động)



Nhớ cầu Cày (1) năm bảy hai
Phượng hoàng một chiếc thồ hai bao hàng
Đá ba láp làm gãy càng
Đứt tăm xe đạp muộn màng về kho
Bỏ hàng xong đạp ro ro
Tối về (cưa gái) có xe đèo bồng
Đèo bồng mà chẵng đèo bồng
Thanh niên mới lớn lông nhông vui đùa
Vào chiến trường xe dư thừa
Người đi xe ở tiễn đưa nỗi niềm
             
Bảy lăm (2) sum họp hai miền
Bảy sáu về phép lại buồn lê thê
Họ (3) bán tàn nhẫn khỏi chê
So sánh với chó Béc giê hơn người
Trời đất có mắt rạng ngời
Họ thời đày đoạ mình thời ngẩng cao
Bây giờ muốn xe kiểu nào
LEXUS đã có nhà cao có rồi
Kể nhiều lòng dạ bồi hồi
Buồn này chạm đáy ,lại rơi lệ tình
Trăng rằm trăng tỏ nguyên hình
Trăng rằm có lúc hai hình chia hai
Giận hờn không của riêng ai
Không giận cha mẹ .lâu dài được đâu
Dù sao vẫn tấm tình sâu
Giận hờn gói kỹ chôn sâu khỏi tìm
Đổi được hạnh phúc đời mình
Đổi lấy giá trị chung tình lứa đôi
Từ xương máu mồ hôi ra
Trong đó có cả vợ ta thân tình
Vinh hạnh có vợ chung tình
San sẻ một nửa đời mình tổn thương
Vấn vương hạnh phúc vấn vương
Đôi bên gìn giữ lương duyên vợ chồng
Bây giờ con,cháu đèo bồng
Tuổi già hạnh phúc muôn phần vinh quang

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)Cày : Tên riêng chiếc cầu bị bom mỹ ném bom ác liệt

(2) Bảy lăm: Năm 1975

(3) Họ : Ám chỉ người cha ghẻ đối xử với con riêng

 

 

CHÉM GIÓ - CÓ THẬT

 


Em này quê ở Quảng Nam (1)
thuơng em ôm lấy vội vàng tình tang
Tình tang lên mạng đàng hoàng
Trình làng một chút rước nàng vào cung
Thi sĩ và nàng mông lung
Trăm thu dồn lại tình chung một ngày
Nàng đem bày tỏ lòng này
Tấm thân ngà ngọc dãi bày năm canh
Canh chày là canh đang chày
Bốn canh gộp lại canh chày gấp năm
Mải mê say đắm tình thâm
Mải mê say đắm thả vần vào thơ
Bây giơ tiện đường xin thưa :
Nặng hai ký rưỡi râu thưa lưa dài
Hình hài báo chí, nghe đài
Ở trong thiên hạ đồn hoài tiếng vang
Bây giờ lòng dạ đá vàng
Hỏi ai săn sóc ôm nàng tình tang
Tình tang tang tịch tình tang
Chuông reo thánh thót âm vang một hồi:
Bấm : (0913468527 )
ALÔ em xin tiếp lời
Số em từ một đến mười tự nhiên./.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

(1) Củ sâm Ngọc Linh – Loài sâm tự nhiên rất quý sống trên các tỉnh miền Trung và Tây nguyên

 

KonTum
Ngày 9/8/2016
HOÀNG PHÚC

tin tức liên quan