Chùm thơ của Hội viên Trường Sơn Trần Hữu Chiến - Nam Định

Ngày đăng: 09:49 11/08/2016 Lượt xem: 518
Thoáng xưa và Con đường là hai bài thơ mà hội viên Trần Hữu Chiến Nam Định gửi tới hội viên và đọc giả cả nước...

 

CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN

TRẦN HỮU CHIẾN – NAM ĐỊNH

 

 

Thoáng xưa

 

Lần đầu lính trẻ tới Thủ đô

Bồi hồi chân bước, mắt ngu ngơ

Thủy Tạ, Hồ Gươm sao xa lạ?

Nhậu tiệm Phú Gia nhớ đến giờ

 

Vui cùng bầu bạn - lính đồng hương

Chợt thoáng bóng ai lướt trên đường

Mải xách túi hàng em về chợ

Nào biết đến tôi khách dặm trường

 

Trả phép lên đường... tay súng tôi

Trường Sơn chiến đấu suốt một thời

Khói lửa thương vong người  còn mất

Biết đâu về sống giữa đời vui

 

Một ngày thăm thú tới thủ đô

Vãn cảnh ngàn năm bóng Tháp Rùa

Bỗng dưng nhớ lại thời xa cũ

Kỷ niệm xưa về trong giấc mơ

 

 

2013

 

 

Con đường

 

Con đường xưa ta đi

                            ông cha mở lối

Ký ức tuổi thơ - một thuở học trò

Con đường nay đi còn lối cũ

Con đường mới - chân trời rộng mở

Ta chào đón cuộc đời

                  công nghệ mới nâng cao

Đường Việt Nam - biết mấy tự hào

A - sê - an hội nhập -

              con đường hạnh phúc dâng trào

 

 

Mỹ xá , Nam Định 2016

                                                           

Trần Hữu Chiến

Thôn Vị Dương, xã Mỹ Xá,

TP Nam Định, đt : 0123. 281. 4469

 

 

tin tức liên quan